Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC


LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC

 

Sơ khai Nam Quốc kiến sơn hà

Sóng gió bao đời vẫn sắc hoa

Khí phách Rồng Tiên rằng lắm thuở

Tâm trường Hộng Lạc rạng bao nhà

Trượng phu tạc dạ tình sông núi

Tuần kiết quên mình nghĩa quốc gia

Chẳng hổ nam nhi dân đất Việt

Văn minh phồn thịnh vẫn trên đà.

Liêu Đình Tự

 

XIN HỌA :

 

NỖI ĐAU TAN TÁC

 

 Những mong vui trọn thú yên hà

Nhưng cảnh  hoang tàn nát đá hoa

Biển bạc,  cá tôm chừng tuyệt chủng

Rừng xanh, muông thú chẳng còn nhà

Xót xa  cuối bãi dăm lời quốc

Thảng thốt trên cành một tiếng gia

Gấm vóc câu ca nghe quặn nuối

Còn chi đâu nữa? Cứ xuôi đà…

CAO BỒI GIÀ

16-05-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

MẠNH THÊM ĐÀ

(Họa bốn vần)

 

Quê tôi no ấm chốn giang hà

Họp mặt Thao-Lô* mật ngã ba.

Đất Tổ Văn Lang hồn cả nước

Đền Hùng Nghĩa Lĩnh hội muôn nhà.

Hăng hái luyện rèn lo vệ quốc

Tìm tòi sản xuất tạo vinh gia.

Việt Trì sống vững lòng dân tộc

Cung đường du lịch mạnh thêm đà .

Trần Như Tùng

*Hai sông Lô giang và Thao giang.

 

CÙNG HỌA :

 

NGUYỆN CẦU

Khấn nguyện Trời ban phước hải hà
Cho vườn đất Việt ngát nồng hoa
Tre già cất ngọn thương nòi giống
Trúc trẻ vươn măng giúp nước nhà
Bốn bể chung hòa câu kiến quốc
Ba miền hợp xướng khúc tề gia
Thăng trầm đã luyện ròng kiên nhẫn
Tuột dốc gồng chân lấy lại đà
Bửu Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

HỎI

 

Đêm đêm ra hỏi giải ngân hà

Sao đất nước mình hết gấm hoa ?

Vườn ruộng cằn khô, nghèo khắp chốn

Biển sông ô nhiễm, khổ bao nhà

Trĩu buồn lan toả từng thôn xóm

U ám bao trùm mỗi nóc gia

Biết đến bao giờ qua đại hoạ

Quê hương hồi phục tiến theo đà

Sông Thu

 

HỢP HỌA :

 

VÌ SAO???

Khi xưa lừng lẫy Việt Nam nhà
Đã mấy ngàn năm rực rỡ hoa
NAM QUỐC* rền vang toàn xã tắc
BÌNH NGÔ** chấn động khắp san hà
TRƯNG VƯƠNG nữ kiệt lo đền nước
HƯNG ĐẠO anh hùng bỏ oán gia***
Tạo dựng cơ đồ như thế đó
 Ngày nay sao nỡ để sa đà

Thy Lệ Trang

*Nam quốc sơn hà:bài thơ của Lý Thường Kiệt

**Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi

***Cha Trần Hưng Đạo là Trần Liễu có mối thù với nhà Trần.THĐ vì nước đã bỏ mối thù riêng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét