Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

KHÁT MƯA


KHÁT MƯA

 

Gầm gào, thét lác với giương oai

Người, vật nhanh chân sải bước dài

Đen kịt đất trời chung cả khối

Sáng lòe sấm chớp xé làm hai

Khô hanh ưỡn ngực chờ mưa đổ

Nóng bức căng mình đón nước rơi

Tí tách mừng vui … không được mấy

Nắng vàng lấp ló … ghẹo trần ai !

CAO BỒI GIÀ

         

BÀI HỌA :

 

CƠN GIÔNG ĐẦU MÙA

 

Tái xuất đầu mùa phải đủ oai

Bõ công chuẩn bị cả năm dài

Sấm gầm...vạn vật như tan vỡ

Sét giật...đất trời tựa chẻ hai

Đồng ruộng nức lòng chờ nước đến

Cỏ cây hồi hộp đón mưa rơi

Bỗng dưng im ắng....rồi ào ạt

Hạt tóe tung tràn tắm mát ai.

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

CÁN BÚA

 

Độc quyền, cán búa thích ra oai

Dân chúng tay không phải chạy dài

Đá quý, bạc vàng thì đớp hết

Công trình, đường xá lại chia hai

Lăm le phản đối ? lôi đầu nhốt

Khóc lóc kêu than ? mặc lệ rơi

"Ta có súng đây, đừng giởn mặt"

"Cậy dù, ta há sợ chi ai ?"

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA :

 

MỪNG THẦM

 

Sấm chớp đùng đùng dáng vẻ oai

Phát quang tỏa sáng những tia dài

Mây trời bao phủ trùm muôn lối

Mặt đất chuyển mình muốn vỡ hai

Hơi nóng bốc lên như lửa đốt

Mưa là tỏa xuống tựa sương rơi

Mừng thầm hụt hẫng bao ngày đợi

Kỳ vọng như vầy giúp được ai.

Liêu Đình Tự

 

TIẾP HỌA :

 

HẠN HƠI LÂU

 

Đông xuân lão Hạn triển thần oai

Cấm cửa Ngài Mưa dọa dọa dài.

Đã thiếu phùn bay từ một chạp

Lại khan rào rắc quá giêng hai.

Dân tình nháo nhác ao nguồn cạn

Trời nắng trong veo giọt lệ rơi

Bò ngã lúa khô người đói nước

Ruộng vườn tràn ngập nỗi bi ai !

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

HỌA TIỀM ẨN

 

Rạch trời sấm chớp để ra oai

Nào thấu nhân gian thở vắn dài

Tia điện phóng nhoàng, người bốc cháy

Lưỡi rìu vung tít, vật bay rơi

Thực thi - Thần Sét gây hung một

Ban lệnh - Thiên Hoàng tạo ác hai

Hiểm họa chực chờ sao biết trước

Dân lành mãi chịu nỗi bi ai.

19-5-2016.

Đoàn Đình Sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét