Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

RA ĐƯỜNG NHƯ RA TRẬN


RA ĐƯỜNG NHƯ RA TRẬN

 

Bây giờ sao lắm lắm tai ương

Kinh khiếp mỗi khi dạo phố phường

Bà Hỏa vui thăm lòe lửa khói

Hung thần tranh cãi múa dao gươm

Tai bay ,cướp cạn “phăng “ngang cổ

Vạ gió ,lưu linh “ủi “giữa sườn

Tụng niệm luôn mồm xin giữ mạng

Hiểm nguy ác liệt tựa sa trường

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

TAI HỌA KHÔN LƯỜNG

 

Sự thế bây giờ lắm ẩm ương

Biết bao nạn ách khắp muôn phường

Đàn anh sát thủ dường xung trận

Xế xịn đánh vòng tựa múa gươm

Thảm khốc bao người vong tính mạng

Tang thương lắm vụ gãy liên sườn

Tai ương hiểm họa đang rình rập

Chẳng khác nào đâu chốn chiến trường.

Liêu Đình Tự

 

ĐỒNG HỌA :

 

TA

 

Biết mình dở dở lại ương ương

Sánh với ngông nghênh cũng một phường

Nào phải tay chân dân mã tấu ?

Hay là bộ hạ đám đao gươm ?

Chưa từng cậy thế, quen lên mặt

Chẳng dám trèo cao, té gãy sườn

Thường cứ ẩn danh nơi xó bếp

Cho nên thất bại chốn tình trường

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA :

 

NƠM NỚP

 

Chuyện kể nghe qua cứ ẩm ương,

Tìm đâu cho nhọc quẩn quanh phường.

Hung thần xăm trổ mình rồng rắn,

Ác quỷ vác mang vai giáo gươm.

Nốc rượu gổ gây đâm thủng bụng,

Lên  xe lạng lách quẹt bung sườn.

Ra đường trong dạ luôn nơm nớp,

Nguy hiểm còn hơn cả chiến trường?

Phước Hưng,12.05.2016

VÕ TẤN HÙNG

 

TIẾP HỌA :

 

HUNG THẦN ĐUA XE

 

Đừng cho rằng tớ nói gàn ương

Thần chết - Đua xe cũng một phường

Vì bởi yên hùng say khiển tốc

Khác chi đao phủ múa khai gươm

Ào ào lướt tới bay đầu cổ

Hung hãn đâm ngang nát ngực sườn

Mạng sống con người xem quá nhẹ

Sát nhân, nào phải kẻ can trường !

Sông Thu

 

HỢP HỌA :

 

TẨU VI THƯỢNG SÁCH

 

Thời nay không ít cái đầu ương

Phớt tất nghênh ngang ở lắm phường.

Hành xử côn đồ ưa gửi đấm

Nói năng thô lỗ dễ thò gươm.

Ra đường xin liệu gìn yên phận

Thấy cộ lui xa kẻo vẹo sườn.

Văn hóa văn minh chưa phổ khắp

Tẩu vi thượng sách tránh hung trường.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét