Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

14_TÓC DÀI (Thơ Tổng Hợp-TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


TÓC DÀI

 

Còn đó hay chăng mái tóc dài

Ánh trăng ghen sánh đổ nghiêng vai

Ngát thơm hương lý, vương làn gió

Nhung mượt tơ huyền, ấp mắt nai

Nắng chiếu giãi tình, dây nợ khách

Phong đùa kết ước, mối duyên ai

Như mây, như suối, say lòng  đắm

Mãi nhớ, hoài thương lọn tóc mai !

CAO BỒI GIÀ

2003

2 comments:

  1. Góp vui với Bác Cao Bồi Già

    Bài họa

    ĐÊM DÀI
    Trăng rơi ánh nhạt trải đêm dài
    Cánh gió say tình quấn nhẹ vai
    Quyện lẫn làn hương thơm ngọn cỏ
    Hòa cùng giọt lệ ướp lưng nai
    Sương mơ nắng rọi, soi hồn nước
    Sóng mộng thuyền về, nhớ bóng ai ?
    Hoa lá, chim muông bừng giấc tỉnh
    Buông lời, nhả tiếng gọi ngày mai.

    24. 01. 2015

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn đã đáp họa rất hay!
    Cao Bồi Già

    Trả lờiXóa