Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

10_CHIỀU THU BÊN SÔNG (Thơ Tổng Hợp-TT. THƠ CAO BỒI GIÀ)


CHIỀU THU BÊN SÔNG

 

Trời cao  mây dệt mấy tầng trong

Lá đỏ chơi vơi ngọn gió lồng

Cô lái khua chèo con nước lặng

Cánh cò vẫy lượn chốn thinh không

Hắt hiu sắc nắng nghiêng bờ cỏ

Lãng đãng hồn thu ngả bến sông

Lữ khách xuôi đò nghe réo rắt

Câu hò sâu lắng, vấn vương lòng.

CAO BỒI GIÀ        

07-10-2010

2 comments:

  1. Gởi Bác Cao Bồi Già.
    Bài họa

    KHÚC TRI ÂN

    Nắng sớm tuôn tràn vạn ánh trong
    Đàn chim ríu rít tiếng ca lồng
    Khua cành gõ lá ngời hoa cỏ
    Quyện gió buông tơ sáng khoảng không
    Lấp loáng làn sương trên ngọn liễu
    Mơn man lũ bướm giữa bờ sông
    Hồn ai đứng lặng tìm tay Chúa
    Trỗi khúc tri ân cả tấm lòng.

    20. 01. 2015

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn đã đáp họa rất tuyệt vời
    Cao Bồi Già

    Trả lờiXóa