Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

XUÂN ƯỚC - XUÂN CẢM

XUÂN ƯỚC
Đã thấy đào mai tỏa sắc màu.
Tháng cùng năm hạn đã qua mau.
Năm ba ắt tới miền an lạc.
Bốn chín vừa qua chốn tủi sầu.
Quyết chí chăm cây, cây tỏa rộng.
Kiên tâm dưỡng cội, cội thâm sâu.
Chúa xuân vãi lộc mang tài đến.
Phiền tủi đường xuân quét sạch làu.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
XUÂN CẢM
Nắng xuân nghe đã đã vương màu
Ngày tháng tàn niên cuốn bước mau
Nhờ sắc trời xoay vay vọng ước
Mượn công nước rút, trút cô sầu
Sương mai phủ bóng mơ mơ bạc
Gió lạnh vờn trăng khuyết khuyết sâu
Thắm sắc tô tươi mầm sống mới
Bừng bừng vạn vật hưởng xuân làu
CAO BỒI GIÀ
29-12-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét