Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

VẤN - ĐÁP

VẤN
Vớ vẩn sự đời có mệt không?
Cánh đồng bác cuốc quá mênh mông.
Công danh nặng nhẹ thu bao kí.
Sự nghiệp đầy vơi được mấy đồng.
Chỉ ngại tuổi cao rồi ruộng cạn.
Thêm lo sức yếu lại cày nông.
Thôi thì "tùy ngộ an nhi" vậy.
Duyên mới cầu cho mãi đượm hồng.
Nguyễn Huy Vụ

XIN HỌA :
ĐÁP
Sự đời vớ vẩn rõ mà không
Người “muội” gương tầy vẫn kẻ “mông”
Nắn bút mà suy về tích cũ
Ngoáy ngòi nào nghĩ đến hơi đồng
Nao lòng hồi nhớ điều vàng ngọc
Tĩnh trí cay cười nỗi cạn nông
Viết viết vẩn vơ mong lại sống…
Những ngày năm cũ ,tuổi tươi hồng .
CAO BỒI GIÀ
11-12-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét