Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

LẠI GIỠN - LẠI VUI

LẠI GIỠN
Lại viết vài câu giỡn lão cao.
Một mình một ngả kiếm ăn sao.
Tản văn lợi lộc coi trừng hốt.
Đường luật hư danh ý muốn trào.
Long mã nên về nơi biển cả.
Rồng tù sao mãi ở trong ao.
Chừng nào phất lớn đừng quên nhé.
Bạn cũ hàn vi cái thủa nào.
NGUYỄN HUY VỤ
XIN HỌA :
LẠI VUI
Hay đùa bạn khéo ,khéo đề cao
Vớ vẩn vơi buồn ,bứa chuyện sao
Đâu giận,vương tâm vung bút ngoáy
Không vui nặng nỗi lại thơ trào
Đời cười :Hâm quá, ai xuôi nhĩ
Trời bảo: Ích gì, đá ném ao
Bạn giỡn đôi vần, nghe dạ nhẹ
Quên sầu nâng chén lại vui nào .
CAO BỒI GIÀ
18-12-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét