Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

NGẪM TUỔI 50 - VUI THIÊN MỆNH

NGẪM TUỔI NĂM MƯƠI
Thấy tuổi năm mươi sực đến rồi.
Ngẫm rằng sầu hận đến kì vơi.
Lòng nhân giữ mãi đừng lo lỗ.
Đức nghĩa cho không chớ tính lời.
Thiếu phụ lo già ghìm tết lại.
Chinh phu tiếc trẻ hứng xuân rơi.
Lòng người ai chẳng mong xuân mãi
Xin vái muôn phương tạ đấy trời.
Nguyễn Huy Vụ

XIN HỌA :
VUI THIÊN MỆNH
Đến tuổi năm mươi, mệnh rõ rồi
Bằng lòng canh bạc dẫu đầy vơi
Không lời phỉ trách đâu gì lỗ
Có bạn tri âm đã đủ lời
Tĩnh trí tiêu dao sầu nợ trải
Mở lòng say trọn tháng ngày rơi
Năm mươi rồi mấy mươi đi nữa
Vui vẻ tâm nghe lẽ mệnh Trời .
CAO BỒI GIÀ
18-12-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét