HẦM THỦ THIÊM
Đã chán dương trần thử xuống âm.
Rõ đường sao họ gọi là hầm.
Diêm vương chép miệng khen: Y hướng.
Hà bá nhe răng phán : Đúng tầm.
Xuống nước mà nghe an ở dạ.
Về âm vẫn thấy ổn trong tâm.
Long vương cũng gật gù khen giỏi.
Hạt giống âm dương đã nẩy mầm.
Nguyễn huy Vụ
XIN HỌA :
VƯỢT SÔNG CA
Qua hầm tai điếc bởi thanh âm
Hũ nút quanh quanh mới gọi hầm
Đất Mỹ đã xa toàn tuyệt kỹ
Xứ Ta chí ít cũng theo tầm
Công trình khiến khách thăm vui dạ
Kỹ thuật ,mong người quản thật tâm
Từ một rồi hai thêm nữa nữa
Sài gòn luôn thế …khởi khơi mầm.
CAO BỒI GIÀ
14-12-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét