Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

ĐỜI NGƯỢC - NGƯỢC

ĐỜI NGƯỢC
Thấy bóng sên già chạy cái veo.
Một đàn chó đốm bỗng kêu meo.
Máy bay ì ạch tìm ao lặn.
Tàu thủy xăm xăm kiếm núi trèo.
Trạch đậu cành đa đen kín ngọn.
Sáo bơi đáy nước trắng ao bèo.
Cái chai chửi mắng người say rượu.
Uống lắm thơ ông mới nhạt phèo.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
NGƯỢC ĐỜI
Nhà khó xài tiền kiểu thoáng veo
ANH giàu lúc đói cũng xeo meo
Bần nông”nhà” rộng,không hề nhọc
Tỷ phú “lều” cao khổ sức trèo
Của lắm ôm kho nồng quá vợ
Tay không xem của nhẹ như bèo
Ngược đời thơ thẩn say hơn rượu
Say chữ thì say chẳng Chí phèo!
CAO BỒI GIÀ
20-12-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét