Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

MUÔNG CHIM...CŨNG KHÓC !!!

Âu sầu,ủ rũ cả đàn chim
Thương tiếc đau buồn tiễn bác Kim
Muông thú ngẩn ngơ quên bước nhảy
Nhân dân than khóc dại con tim
Bao điều thiêng lạ hơn cổ tích
Lắm chuyện ly kỳ tựa cảnh phim
Nhưng tức cườithay …là báo Việt
Đưa tin theo hệt …kiểu dân Triều !
CAO BỒI GIÀ
28-12-2011

1 comments:

  1. TẾT NHỚ HÀN THI SĨ
    Én báo xuân về đậu trước hiên.
    Nhớ Hàn thi sĩ viết thơ điên.
    Quy Nhơn mãi nhớ lòng ly hận.
    Vĩ Dạ còn thương mặt chữ điền.
    Xuân chín thương người đang gánh thóc.
    Ngày xanh khóc kẻ sớm quy tiên.
    Trời xanh sao lỡ xui li biệt.
    Chất ngất thương đau ngất tủi phiền.
    Nguyễn Huy Vụ

    SOI GƯƠNG
    Đối bóng nhìn gương chợt nhận ra.
    Hay chưa kẻ đó chính là ta.
    Đầy gương sương tuyết pha màu tóc.
    Nửa kiếp phong trần nhuộm nét da.
    Ngán lỗi xuân đi xuân bất tái.
    Hay gì tết đến tuổi tăng đa.
    Làm sao quay lại thời xa vắng.
    Máu nóng trong tim lửa chịu già.
    Nguyễn Huy Vụ


    Đã thấy đào mai tỏa sắc màu.
    Tháng cùng năm hạn đã qua mau.
    Năm ba ắt tới miền an lạc.
    Bốn chín vừa qua chốn tủi sầu.
    Quyết chí chăm cây, cây tỏa rộng.
    Kiên tâm dưỡng cội, cội thâm sâu.
    Chúa xuân vãi lộc mang tài đến.
    Phiền tủi đường xuân quét sạch làu.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa