Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

Đón mừng Đêm Thánh,nguyện an lành
Rộn tiếng chuông rền gọi thế nhân
Sao sáng khơi nguồn ơn phúc đổ
Đèn ngời theo điệu thánh ca vang
Câu mừng “Năm mới” ,an an hưởng
Lời chúc “Giáng Sinh “,phúc phúc tràn
Náo nức cùng nhau hòa ước nguyện
Non sông nước Việt ắp ơn lành
CAO BỒI GIÀ
23-12-2011

1 comments:

  1. NOEL
    Thiên chúa đêm nay lại giáng trần.
    Đem lòng thương xót cứu muôn dân.
    Mong ông già tuyết chia quà bánh.
    Ngóng chúa ki tô tặng phúc phần.
    Ngoại đạo mình con chưa một bận.
    Ở trong dân chúa đã muôn lần.
    Con tin lòng chúa bao la rộng.
    Ban khắp trong ngoài đức hiển vinh.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa