Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

SẦU ĐÔNG

Se se gió lạnh ,ấy đông về
Năm hết ngày tàn nỗi tái tê
Mai sớm sương giăng mù bạc xóa
Chiều hôm nắng tắt sẫm vương thê
Thu tàn vạc ngẩn ngây chao bước
Đông lại hồn nao lặng ngấm nghe
Câu hát “Sầu Đông” xa mãi vọng
Nặng sầu cụt ngủn tiếng gà …te !
CAO BỒI GIÀ
10-12-2011

1 comments:

  1. VẤN
    Vớ vẩn sự đời có mệt không?
    Cánh đồng bác cuốc quá mênh mông.
    Công danh nặng nhẹ thu bao kí.
    Sự nghiệp đầy vơi được mấy đồng.
    Chỉ ngại tuổi cao rồi ruộng cạn.
    Thêm lo sức yếu lại cày nông.
    Thôi thì "tùy ngộ an nhi" vậy.
    Duyên mới cầu cho mãi đượm hồng.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa