Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

NOEL - ĐÊM THÁNH NGUYỆN CẦU

NOEL
Thiên chúa đêm nay lại giáng trần.
Đem lòng thương xót cứu muôn dân.
Mong ông già tuyết chia quà bánh.
Ngóng chúa ki tô tặng phúc phần.
Ngoại đạo mình con chưa một bận
Trong lòng dân chúa đã muôn lần.
Con tin lòng chúa bao la rộng.
Ban khắp trong ngoài biển đức nhân.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
ĐÊM THÁNH NGUYỆN CẦU
Từ trời Thiên Chúa xuống gian trần
Giữa chốn khó nghèo tựa thứ dân
Cõi thế ô nhơ thương cứu độ
Phận người đau khổ nếm chia phần
Hiến thân Con Chúa đà bao thuở
Sửa dạ nhân gian cứ mãi lần
Đêm Thánh vô cùng ,chuông thúc giọng
Đổ tràn ơn phúc thỏa lòng nhân.
CAO BỒI GIÀ
24-12-2011

1 comments:

  1. do lỗi đánh máy nên sửa lại câu cuối cùng bài noel như sau:
    Ban khắp trong ngoài biển đức nhân..
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa