Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

CẢM THƠ T.T.KH. - ĐEM CẢM THƠ XƯA

CẢM BÀI THƠ ĐAN ÁO CỦA TTK
Đêm dài bóng lẻ thoáng hơi men.
Nhớ chuyện người đan chiếc áo len.
Đã bấy thu qua tàn sắc cúc.
Bao lần hạ mãn nhạt màu sen.
Ngậm ngùi tiếng dế đêm thanh vắng.
Ai oán lời ru nhạt ánh đèn.
Hai sắc ti gon màu tuyết hận.
Lòng người đan áo lạnh hờn ghen
NGUYỄN HUY VỤ
XIN HỌA:
ĐÊM CẢM THƠ XƯA
Chếnh choáng đêm buồn dạ nặng men
Gió lùa hơi lạnh buốt luồn len
Xạc xào âm vọng dăm cành trúc
Thoang thoảng hương đùa mấy đóa sen
Ao cạn ễnh ương đua thử tiếng
Trời đen đom đóm khéo khoe đèn
Đêm đông bỗng cảm thơ ai đó
Buốt giá lòng ta lắm nỗi ghen
CAO BỒI GIÀ
31-12-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét