Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

ĐỘC ĐÒ


ĐỘC ĐÒ

 

Trí thin, thân lng, gi chân co

Cái mui vo chê: Tượng gã kh

Thi khc mc tình, ngày quá tháng,

Không gian vô thc, thc bng mơ

Na tm tay vi mà thăm thm

Mt mnh trăng treo mãi vật vờ

Ngắm chuyến đò trăng neo bến đc

Hn ta ngây vng tiếng xa hò !

CAO BI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

TÌNH THƠ

 

Yêu em " muốn nói lại quanh co

Theo suốt đường đê vẫn dại khờ

Lúc cạnh phút giây,tuồng huyễn mộng

Khi kề gang tấc,ngỡ trong mơ

Tóc thề lơi lả sao ngần ngại

Ánh mắt long lanh mãi giả vờ!

Trang sử tình thơ bao luyến nhớ

Mênh mang vang vọng tiếng khoan hò.

Thanh Hòa

 

ĐỒNG HỌA:

 

PHẬN NGHÈO...

 

Phận nghèo, gác nhỏ tối nằm co

Có gặp ai đâu để hẹn hò !

Nhà trống, gió lùa thân rỗng túi

Đêm buồn. nguyệt ủ giấc tàn mơ

Bao lời vàng đá... cam thua thiệt

Nửa kiếp yêu thương...chịu phỉnh vờ

Tiếng muỗi hòa đồng như tiếng nhạc

Ru đời hàn sĩ quá ngu khờ !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỘI ĐÒ AI .

 

Gối giày, chiếu cỏ, thế nằm co

Mặc muỗi vo ve đúng dạng khờ

Mặc gió mơn man tăng lại giảm

Mặc chiều chầm chậm tỉnh hay mơ.

Sông ngay trước mắt không thèm ngó

Bến tựa bên chân cứ cố vờ

Đò đậu phía kia không thấy lái

Nguồn trên văng vẳng tiếng ai hò .

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

DIỆT ÁC

 

Đừng tưởng cứ nằm dáng quắp co

Muỗi tha ngay đấy ?! - thật điên khờ !

Thấy mồi dâng sẵn, ngu sao bỏ ?

Nom món ngon lành, no cũng mơ !

Chẳng dại ngồi yên nhìn chúng quậy

Không cam  thúc thủ  dẫu ta vờ

Đập cho bọn ác tơi bời xác

Câm bặt im re giọng hát hò ! (*)

 

( * ) Tiếng muỗi vo ve

Sông Thu

 

HỢP HỌA:

 

LẠC QUAN

 

Cơm vừa lót bụng lại nằm co

Mặc tiếng thị phi : lão khật khờ

Tuổi đã xế chiều chưa gác mộng

Trời đà sáng trắng vẫn còn mơ

Nghèo chừng kiết xác không thừa nhận

Khốn muốn tàn thây cứ giả vờ

Chẳng một ngày nào no đủ cả

Cũng ca, cũng hát, cũng reo hò

Thục Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét