Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

TỰ THUẬT


TỰ THUẬT

 

Dẫu biết đời chê vẫn dở hơi

Thơ cay, chữ đắng vắt ra cười 

Vay lời thiên hạ hòng xoa dạ

Bờn chuyện nhân gian giả mượn lời

Đêm vắng vời trăng chia nỗi muộn

Chiều tàn ngóng gió ước tin vui

Bán sầu khắp chốn … buồn quăng trả

Thêm chat cùng chua … ngỏ tiếng mời !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

TỰ TÁM

 

Ngẫm đời tám chuyện cũng rồi hơi 

Nên cố mặc đau rặn tiếng cười  

Đã sáng trời đâu hòng kiếm chuyện

Chưa quang đất ấy muốn buôn lời

Thềm đơn nguyệt lãm buông tràn tủi

Bóng lẻ sương dầm lượm chút vui

Mua chịu nửa đời mang tiếng nợ

Đành thua bàn cỗ biếng câu mời !

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA: 

 

GIÀ TỰ THÁN

 

Thều thào nói mãi chẳng ra hơi

Đành phải xuê xoa cố rặn cười

Thi tứ dạt dào, khôn cất bút

Tâm tư xao xuyến, khó trao lời

Tinh thần, thể chất không đồng điệu

Tình cảm, cuộc đời đâu thể vui

Chỉ có vầng trăng luôn ấm áp

Đêm đêm đến cửa vẫy tay mời...

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

PHẬN GIÀ

 

Tuổi nay bóng xế sắp tàn hơi

Ngẫm lại đời ta cũng tức cười 

Thua mấy cuộc tình đà hết vốn

Gặp bao trận khốn khó nên lời

Để rồi thất bại đau như cắt

Nên mới buồn so chẳng thể vui

Đã đến nước này: già lẩm cẩm

Thăm còn không có, có đâu mời ?

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

NĂNG ĐÁO ĐỜI TÔI

 

Năng đáo đời tôi lắm chuyện hơi

Hơi đồng, hơi đất đắng cay cười.

Kẻ ăn không hết vờ im tiếng

Người vắt chẳng ra lại tốn lời.

Ngóng gió trông mưa mong chút thuận

Trông trời ngóng thánh đợi teo vui.

Phật xa ma cạnh hồn ngây ngốc

Chẳng biết rồi ai tống đạt mời .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

ĐỜI TUI

 

Mãi hoài rách việc…cậy thừa hơi

Rướn cổ tô hô toác hoác cười

Lấp khổ não trần,mồm đánh tiếng

Cời hoan lạc địa,miệng đưa lời

Về quê lánh cực không lòi sướng

Xuống phố chia mừng chẳng lọt vui

Chữ nghĩa,ôi thôi càng nhiễu sự

Bồ thơ gánh chạy mỏi chân mời !

Lý Đức Quỳnh

 

CŨNG HỌA:

 

PHẬN MỎNG


Than nghèo đến mấy cũng thừa hơi

Chỉ tổ "tớ tôi "bụm miệng cười

Quan lớn to mồm thì ít tiếng

Dân đen thấp cổ lại nhiều lời

Lầu son gác tía luôn thừa sướng

Mái dột tường siêu hẳn thiếu vui

Đau ốm nhà thương la "thiếu chỗ"

Phòng sang,lãnh đạo tất "xin mời"

Thanh Hòa

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHÌN LẠI

 

Bao năm tôi chạy muốn mòn hơi

Chiếc bóng đàng xa cứ vẫy mời

Thủa nớ chưa hoen sầu kỷ niệm

Tim này đã rạng rỡ niềm vui

Ngày xuân hớn hở thêm hoa nở

Tuổi hạc buồn tênh thiếu tiếng cười

Gối mỏi…bây chừ nghe thấm mệt

Xem chồng thư cũ... chẳng nên lời !

Thi Lệ trang

 

TIẾP HỌA:

 

CÒN ĐÂU

 

Giờ đây còn lại chút tàn hơi

Nhớ lại ngày xưa khóc với cười

Mấy độ bấp bênh theo vận nước

Bao lần cay đắng với môi lời

Dòng đời đôi lúc sao mà chán

Cuộc sống nhiều khi cũng ráng vui

Giờ đếm thời gian từng ngày tháng

Còn đâu thắm thiết để đón mời !

THIÊN HẬU

 

HỢP HỌA:

 

NGUỒN VUI 

 

Ở Mỹ ham cày muốn hụt hơi

Gặp ai gắng gượng hở răng cười 

Đèn khuya thích thú ham đọc sách 

Đêm tối say mê muốn hoạ lời
Tháng lại đền bù  bao nỗi nhớ 

Năm qua đắp đổi những niềm vui 

Đi làm mệt mỏi cơn buồn ngủ 

Vẫn chạy theo " hiên nguyệt lãm " mời

Minh Thuý 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét