Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

CHIỀU HẠ

CHIỀU HẠ

Chiều buông nao dạ một lời ru

Não nuột à ơi khúc giã từ

Cánh phượng rũ mình theo héo hắt

Tiếng ve hạ giọng họa lừ đừ

Gió nồng ngăn bước người lang bạt

Nắng lửa thiêu lòng  kẻ vãng du

Mây nước sầu tình chơi chốn khác

Tà dương chậm chạp, chửa buồn lu…

CAO BỒI GIÀ

03-06-2017

 

BÀI HỌA:

 

ĐIỆU RU BUỒN CỦA MẸ

 

Ray rứt, não lòng những điệu ru

Nửa như trách móc, nửa khoan từ

Âm thầm đối bóng buồn tê tái

Vất vả nuôi con mệt đứ đừ

Xót kẻ dấn thân vòng lửa đạn

Giận người say bước mộng phiêu du

Từng đêm chờ đợi trong cô quạnh

Hiu hắt ngọn đèn ánh nhạt lu.

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU ĐI...

 

Kẽo kẹt tre già dạo nhạc ru

Vi vu trúc thổi bản ly từ

Trưa đi ...bóng ngả, nghiêng nhành liễu

Ngày xuống...trăng liềm hiện ánh lu

Phượng chĩu u buồn cành mỏi mệt

Dế vang rền rĩ giọng lư đừ

Ráng chiều gay gắt dần dần tắt

Nhường chỗ mây vàng gọi lãng du.

Thanh Hòa

 

TIẾP HỌA:

 

HẠ BUỒN

 

Tiếng gió rì rào như giọng ru

Trách ai hờ hững sớm ly từ

Con thuyền tách bến gieo buồn lắng

Nắng hạ nung thân khiến mệt đừ

Phượng đỏ rộn ràng mùa giã biệt

Ve sầu réo rắt khúc phiêu du

Xa nhau ngày ấy buồn ray rứt

Chiều xuống đêm tàn bóng nguyệt lu !

THIÊN HẬU

 

HỢP HỌA:

   

MỘT THOÁNG NAO LÒNG...

 

Thanh vọng trưa hè ngọt tiếng ru...

Âm thanh ấm áp quyện câu từ

Cô em tíu tít đem rau rửa

Chiếc gáo nhẹ nhàng múc nước lu.

Sáo sậu liền hơi ca ríu rít.

Chim quyên thả giọt thảm lư đừ.

Vầng dương trải nắng muôn hoa cỏ

Một thoáng nao lòng...khách viễn du./.

Trần Lệ Khánh--4

 

CŨNG HỌA:

 

LỜI RU CHIỀU

 

Gió chiều thổi lại điệu buồn ru 

Sầu thảm âm vang vọng độ từ 

Giọng hát chơi vơi nghe trĩu mệt

 Lời ca lãng đãng kéo hơi đừ 

Ve kêu ấm dạ người thi sĩ 

Phượng lả rung lòng kẻ viễn du 

Nắng thấp, hoàng hôn buồn vẫy gọi 

Chìm dần bóng tối cảnh mờ lu

Minh Thuý 

Tháng 6_2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRƯA HẠ

 

Gió ruổi muôn trùng,hóng hớt ru

Vô tâm chẳng vội,mãi từ từ

Nhàu cây lặng lẽ nhìn ngơ ngác

Bỏng nắng lim dim ngó đứ đừ

Phượng não còn đây màu biệt nhuộm

Ve sầu vẫn đó khúc miên du

Trời nung lửa hạ hoài chang chói

Chẳng xóa quanh đời bóng tối lu…

Lý Đức Quỳnh

 

CÙNG HỌA:

 

CHẤP NHẬN

 

Gặp bao trắc trở, chẳng đau ru ?

Thầm trách ai buông tiếng tạ từ

Rượt đuổi cuộc tình đà thấm mệt

Lần theo bóng dáng lại thêm đừ

Những toan dấn bước đường phiêu bạt

Cũng phải cam lòng kiếp lãng du

Đã biết không mong vầng nguyệt rạng

Thì đành chấp nhận ánh trăng lu

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

LỜI RU CHIỀU HẠ

(Họa bốn vần)

 

Chiều chiều kẽo kẹt võng bà ru

Cò trắng, bờ tre, những khúc từ.

Xen lẫn lời ve như địa ý

Hòa cùng tiếng lá tựa thiên thư.

Họ hàng cha mẹ nhà chung nóc

Ngõ xóm gia đình nước đọng lu.

Mạnh cánh vào đời con nhớ nhé

Mang về cội mít phút nhàn du .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

VŨ TRỤ BẤT CÂN

 

Kẽo kẹt kẽo cà nhịp võng ru 

Nắng nôi muôn vật chúng không từ

Lập lòe lựu cháy đang lừ khử

Ra rả cuốc than đã đứ đừ

Ngước dõi Ngân Hà đau thủy vận

Trông vời Trái Đất buốt vân du

Công bằng vũ trụ đâu còn nữa

Để giữa ta bà bóng nguyệt lu.

PHAN TỰ TRÍ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét