Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

HẠ CẢM


HẠ CẢM

(Ngũ Độ Thanh)

 

Tỏa ngát cành sen giữa mặt hồ

Hòa trong nắng trễ phượng hồng phô

Đôi làn gió thoảng vừa ru nhẹ

Một đám mây lười khẽ điểm tô

Giọng cuốc kêu chiều bao não nỉ

Lời ve réo bạn mãi nhay vò

U trầm tiếng mõ hồi khoan nhặt

Khắc khoải rung lòng vẽ dệt thơ…

CAO BỒI GIÀ

08-06-2017

 

BÀI HỌA:

 

CẢNH HÈ QUÊ,

(Ngũ Độ Thanh)

 

Sen hồng tỏa bóng giữa gương hồ

Rực rỡ bông vàng sắc cải phô.

nhẹ lả cờ ngô làn gió vẫy.

buông thòong quả mướp giọt vàng tô.

Tìm nhau thả giọng nương gà gáy.

Lạc cảnh trầm hơi não quốc vò.

Đã nức hương hồng hương mộc tỏa...

Sinh tình  bút nở đẹp vần thơ./.

Trần Lệ Khánh--8-6-2017.

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẠ CẢM

(Ngũ Độ Thanh)

 

Bờ quanh cỏ mượt,trúc nghiêng hồ

Rực nở hoa bừng lõa nắng phô

Lộng lẫy vào lan trời biếc tỏa

Huy hoàng đón phượng lửa hồng tô

Vời trong kẽ lá cây hòa nhạc

Thẳm giữa khe nguồn suối đọc thơ

Hạ vẫn trang đài muôn thuở đó

Tình xưa kỷ niệm đã tơ vò !

Lý Đức Quỳnh

 

CÙNG HỌA:

 

CHIỀU HÈ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Ngõ vắng người sang cảnh lặng hồ

Chùm mây trắng bột nổi đường phô

Hoa tàn sắc nhạt vườn phai rũ

Cỏ úa màu hoe phượng diễm tô

Bóng ngả ve sầu than não nuột

Đêm về giọng dế khản xe vò

Nồm nam gió nhẹ lòng thanh thản

Sảng khoái tâm hồn đẹp ngữ thơ!

THIÊN HẬU

 

TIẾP HỌA:

 

HẠ VÀ TRANH CỦA EM...

NGŨ ĐỘ THANH

 

Lòng riêng rối mãi tựa tơ vò

Cọ vỡ- khung buồn ...úa tuổi thơ

Một ánh trăng sầu nghiêng giữa biển

Đôi vòm trúc lạnh rũ ven hồ

Đường xa mực nát phai màu vẽ

Ảnh cũ son mờ nhạt nét tô

Ảo thực hai bờ không rõ lắm

Làm sao điểm lại má hồng phô?

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

CHIỀU HÈ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Gió thổi đài hoa vãi cạnh hồ 

Bèo trôi ẻo lả cánh tàn phô 

Mây hè lộ dải màu xanh biếc 

Phượng Vỹ phơi mình sắc đỏ tô

 Khúc nhạc gào kêu buồn thảm não 

Đàn ve réo gọi nẫu tơ vò
Chiều phai,khói toả hồn cô đọng 

Nhạt bóng hoàng hôn vẽ cảnh thơ 

Minh Thuý 

 

HỢP HỌA:

 

HẠ HOAN

 

Dưới bóng bằng lăng đón gió hồ

Sen hồng khoe sắc dáng duyên phô

Bàn nhau, vị xóm cầy vài góc

Gọi quán, hơi quê rượu một vò.

Có chị mì dai chừng nửa gói

Có chàng phở tái tới hai tô.

Hương thơm dìu dịu càng hưng phấn

Mỗi mép một câu góp tuyệt thơ.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

LƯ LUYẾN

 

Một chiếc thuyền con rẽ sóng hồ

Ven bờ phượng đỏ rộn ràng phô

Đất trời rộng mở mây lờ lững

Hoa lá phơi bày sắc thắm tô

Chợt nhớ trường xưa, lòng luyến tiếc

Mà thương dáng cũ dạ tơ vò

Giờ đây kỷ niệm còn sâu đậm

Còn gợi cho hồn bao ý thơ

Thục Nguyên

 

CŨNG HỌA:

 

NGHỈ HÈ


Hè sang tạm nghỉ bước giang hồ
Hoa gạo tưng bừng rực rỡ phô
Công việc bộn bề thôi giục giã
Áo cơm vất vả hết dày vò
Không gian ngào ngạt hương sen tỏa
Trời đất huy hoàng sắc phượng tô
Khoan khoái đêm về nghe dế gọi
Chập chờn mộng tưởng những ngày thơ

Thanh Hòa

 

ĐỒNG HỌA:

 

BỮA CỖ SANG HÈ


Vàng đưa sóng sánh giữa ao hồ
Bữa cỗ sang hè cũng đáng phô
Đầu mũi ngắc ngư chùm... sắn luộc
Đằng đuôi ngất ngưỡng rổ... khoai vò
Thơ tình - ý đượm chừng bao khổ
Nước lã - rượu nồng liệu mấy tô
Ngộ ánh trăng cười chao mạn nước
Nhớ sao bè bạn những ngày thơ.

 Phan Tự Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét