Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

AI? (Thơ Vận Trắc)


AI?

 

Giỏi nói, giỏi ăn và giỏi phá

Lương tâm, đầu óc chai như đá

Tham lam năm tháng chẳng hề vơi…

 Vơ vét ngày đêm cho thật đã…

Khinh kẻ nhọc nhằnphục vụ y

Mặc người oan ức van xin gã

To quyền, mạnh thế lợi là …chơi

Hỏi khéo chân dung ai đấy hả?

CAO BỒI GIÀ

05-06-2017

 

BÀI HỌA:

 

THIẾU GIA

 

Học biếng, làm lười, chuyên quậy phá

Cả đời vô dụng, ai hơn gã ?

Ăn chơi xả láng, lượn xe đua

Tụ họp bê tha, phê ngáo đá

Ỷ thế cha ông, hách khó can

Sẵn tiền bố mẹ, tiêu cho đã

Tâm hồn, nhận thức chỉ bằng không

Sống thế mà còn chưa nhục hả ?

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

NÓ ĐẤY!

 

Chơi hoài chán ngấy,thôi thì…phá

Chưa đủ cuồng…phê ma túy đá

Lạng lách quan trường luật cũng không

Tung hoành nhiệm sở quyền như đã…

Hoàng gia bảnh chọe gớm tay thằng

Thái tử ngông nghênh tè* mặt gã

Táng tận lương tâm,cục thịt thừa

Nghèo dân mạt nước…cười hê hả !

Lý Đức Quỳnh

 

CÙNG HỌA:

 

XIN THƯA...

 

Xin thưa lắm chuyện lòng chưa hả

Bởi lẽ trong đời còn lắm gã

Đoạt bạc gian manh lớn dã tâm.

Lừa tình cướp giết thừa càn phá.

Văng bừa miệng lưỡi chửi thề um

Nhảy bậy gươm đao vung chém đã...

Luật pháp nào dung kẻ ác nhân.

Giam vào bóc lịch trong nhà đá./.

Trần Lệ Khánh--5-6

 

TIẾP HỌA:

 

QUAN THAM

 

Quan tham giỏi nói, ăn rồi …phá

Người chửi nhơn nhơn trơ mặt …đá

Két hụt không nao khoét mục luôn…

Nợ cao mặc kệ xơi no đã…

Tổn thương mọi sự đổ về dân

Lợi ích muôn điều vơ phía gã

Đạo đức rêu rao, cửa miệng …trơn

Mang gì khi chết tường không hả?

L.Q.T.

 

HỢP HỌA:

 

THƠ MẠNH TAY

Thơ xướng mạnh sao mang vận phá

Nhẹ nhàng nửa cước oai hùng đá.

Ma vương khẽ liếc vía sao qua ...

Quỷ đế hơi nhìn hồn sớm đã ...

Còn đám tham quan dẫu lắm thằng

Cùng loài theo đóm dù bao gã

Lập tòa truy phạm của nhân dân

Xét xử kịp thời cho dạ hả .

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

NÔ BỘC THỜI NAY

 

Chẳng bằng chẳng cấp, chỉ tài phá 

Mặt mũi chai lỳ như phỗng đá

Ngân khố bầy tham vét cạn trơ…

Biệt dinh lũ nhũng quầy chưa đã…

Nước nghèo, “ O ké”! đã nhiều thằng

Dân hận, “mac no”! còn lắm gã

Thụy Sĩ nhà băng, gửi để …xơi

Móng heo nói toạc: bộc nô hả !

 PHAN TỰ TRÍ

1 comments:

  1. NÔ BỘC THỜI NAY

    Chẳng bằng chẳng cấp, chỉ tài phá
    Mặt mũi chai lỳ như phỗng đá
    Ngân khố bầy tham vét cạn trơ…
    Biệt dinh lũ nhũng quầy chưa đã…
    Nước nghèo, “ O ké”! đã nhiều thằng
    Dân hận, “mac no”! còn lắm gã
    Thuy Sĩ nhà băng, gửi để …xơi
    Móng heo nói toạc: bộc nô hả !

    PHAN TỰ TRÍ

    07-06-2017

    Trả lờiXóa