Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

RƯỢU TỰ TÌNH



 

Soi vào đáy cốc ngỡ hình ai

Tóc muối pha sương nắng sạm dài.

Bả lợi bao phen chùn khớp gối.

Mồi danh mấy bận rã bờ vai.

Đã toan buông bỏ mà không đặng.

Lại tính đa mang dẫu bất tài.

Mới biết sân si đời khó diệt.

Dễ gì thoát được gót trần ai.

Huy Vụ

11-04-2017

 

XIN HỌA:

 

RƯỢU ĐỜI

 

Từ chối rượu đời, được mấy ai?

Chiêu cay, nuốt đắng ngất say …dài

Khổ hoài dai bám, đành tươm lệ

Gánh mãi nào  buông, cứ trĩu vai

Tức tưởi thói đờithân bại thế

Tréo ngoe phận số mệnh hơn tài

Cạn ly bao bận mà không…hết

Thôi lại văng cười, lấp nỗi ai !

CAO BỒI GIÀ

15-04-2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

RƯỢU ƠI !

 

Rượu ơi ta vốn chẳng bằng ai

Gắn bó cùng ngươi sợi nghĩa dài.

Một chén gia hương ngày một chén

Hai vai đất nước sức hai vai.

Gian nan chịu đựng mà tăng lực

Quyến luyến liên thông trổ hết tài.

Giờ chút hưu còm đầy thú vị

Chiều chiều nhấm nháp chẳng bi ai !

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

BUỒN KHÔN VƠI

 

Rót chén vơi đầy, lấp bóng ai

Hồn tê dại lắm, buốt đêm dài
Thua nghề mung mánh,chui luồn giỏi

Kém lối gian manh đút lót tài

Số đã đen thui theo mỗi bước

Phận đành bạc thếch nhuộm hai vai

Năm canh thao thức mờ nhân ảnh

Cũng chẳng mơ nào gặp lại ai.

Thanh Hòa

 

CÙNG HỌA:

 

KHÚC TỰ TÌNH

 

Đàn chùng, đứt đoạn khúc bi ai

Còn lại trong ta tiếng thở dài

Nửa mảnh tình sầu treo ánh nguyệt

Đôi bầu rượu đắng chất bờ vai

Đảo điên chiến cuộc đau hồn nước

Nghiêng ngã nhân tâm thẹn chữ tài

Cái buổi bạc tiền thay đạo nghĩa

Thôi thì...chẳng dám trách hờn ai !

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

THÔI ĐÀNH

 

Số đã như vầy biết hỏi ai

Âm thầm lệ đẫm suốt đêm dài

Rượu tình để lạnh dầm thâm dạ

Men nghĩa ủ nồng thấm nặng vai

Phận mỏng càng đau nào đổ phận

Tài cao cứ khổ cậy chi tài

Bao nhiêu chén đắng thôi đành ngậm

Mang xuống tuyền đài chẳng oán ai !

PHAN TỰ TRÍ 

 

CŨNG HỌA:

 

VỌNG TƯỞNG

Mảnh sầu giăng lối bởi vì ai ?
Phiền muộn lao xao bóng ngã dài

Nhiều lúc bôn ba buồn nẫu ruột
Mấy lần xoay trở nặng oằn vai

Lòng luôn tự hỏi là do nghiệp ?

Trí mãi thầm tin chắc kém tài !

Có lẽ nuông chiều thân tứ đại

Để nhìn vọng tưởng lắm bi ai !

Như Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

VÌ ĐÂU

 

Giữa phố đông người nhớ dáng ai 

Thời gian lướt mãi tháng năm dài 

Đìu hiu lối cũ sầu vương mắt 

Khắc khoải đường xưa lạnh buốt vai 

Có lẽ ta chìm nơi thấp kém 

Phải chăng người chọn chỗ cao tài 

Đời muôn mặt trái lòng ngao ngán 

Để lại nơi đây nỗi thảm ai 

Minh Thuý 

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỘC ẨM

 

Rượu quý để dành uống với ai ?

Đợi chờ mòn mỏi tháng năm dài

Ngậm ngùi nhớ bạn, sầu lên mắt

Cay đắng thương mình, muộn trĩu vai

Con tạo ghét ghen trang tuấn kiệt

Thế gian vùi dập kẻ anh tài

Người đi, đi mãi không về nữa

Độc ẩm, ta chìm nỗi thống ai.

Sông Thu

3 comments:

  1. THÔI ĐÀNH

    Số đã như vầy biết hỏi ai
    Âm thầm lệ đẫm suốt đêm dài
    Rượu tình để lạnh dầm thâm dạ
    Men nghĩa ủ nồng thấm nặng vai
    Phận mỏng càng đau nào đổ phận
    Tài cao cứ khổ cậy chi tài
    Bao nhiêu chén đắng thôi đành ngậm
    Mang xuống tuyền đài chẳng oán ai !

    PHAN TỰ TRÍ

    Trả lờiXóa
  2. Góp thêm về rượu:

    THƠ VÀ RƯỢU

    Thơ rượu cùng say đến ngẩn ngơ
    Ngỡ mình đang sống ở trong mơ
    Dốc bầu đón Tết lòng ngây ngất
    Hạ bút mừng Xuân dạ phởn phơ
    Tình đã chứa chan khi chúc chén
    Nghĩa còn dào dạt lúc đề thơ
    Mới hay thi tửu luôn hòa quyện
    Như một cung đàn hợp tiếng tơ.

    THƠ VÀ RƯỢU

    Đã thơ phải rượu vốn xưa nay
    Men bốc lên rồi ý mới hay
    Bay bổng tâm hồn khi đã hứng
    Lắng sâu cảm xúc lúc đang say
    Câu thơ rút ruột lòng người ngấm
    Chén rượu dốc bấu trái đất xoay
    Thi hữu rung đùi khi chuốc chén
    Để trào nét bút tựa Rồng bay.

    Trả lờiXóa
  3. Góp thêm về rượu:

    THƠ VÀ RƯỢU

    Thơ rượu cùng say đến ngẩn ngơ
    Ngỡ mình đang sống ở trong mơ
    Dốc bầu đón Tết lòng ngây ngất
    Hạ bút mừng Xuân dạ phởn phơ
    Tình đã chứa chan khi chúc chén
    Nghĩa còn dào dạt lúc đề thơ
    Mới hay thi tửu luôn hòa quyện
    Như một cung đàn hợp tiếng tơ.

    THƠ VÀ RƯỢU

    Đã thơ phải rượu vốn xưa nay
    Men bốc lên rồi ý mới hay
    Bay bổng tâm hồn khi đã hứng
    Lắng sâu cảm xúc lúc đang say
    Câu thơ rút ruột lòng người ngấm
    Chén rượu dốc bấu trái đất xoay
    Thi hữu rung đùi khi chuốc chén
    Để trào nét bút tựa Rồng bay.

    Trả lờiXóa