Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

HÓA THẠCH


HÓA THẠCH 

 

Thương biết bao nhiêu những mảnh đời

Ngâm mình rác rưởi ngợp tanh hôi

Thương đau đổi lấy vài xu bạc

Khổ hận chia nhau mấy nụ cười

Sằng sặc trai choai sập quán nhậu

Đùng đùng gái cỡn đổ sàn chơi

Thế gian còn lắm điều ngang trái

Hóa thạch trần ai rũ kiếp người !

Phan Tự Trí

 

XIN HỌA:

NGAO NGÁN

 

Xã hội bây giờ quá thối hôi

Trái ngang lắm đỗi ở trên đời

Trơ đen khoác phận muôn điều khổ

Quyền thế trong tay vạn tiếng cười

Người chịu đau thương  vòng khốn quẫn

Kẻ bày thác loạn thú ăn chơi

Công bằng,  bình đẳng lời hoa mỹ…

Leo lẻo quỷ ma giả tiếng …người!

CAO BỒI GIÀ

02-04-2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

XÓT XA !

Xót xa tụi trẻ sống trên đời !
Bì bõm bơi tìm dưới vũng hôi
Có phải quê nầy luôn đói rét ?
Cớ sao bọn ấy vẫn vui cười ?
Ngày ưng lạng lách xe còn vượt
Tối thích trêu đùa rượu đổ chơi
Mở rộng vòng tay đừng quản ngại
Nhịn tiêu đôi bữa giúp bao người. 

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

HIỆN TIỀN

 

Ngày qua ngẫm lại xót xa đời

Rác rưởi tinh thần bẩn vấy hôi

Lặng lịm dân tình u uẩn khóc

Bồng bênh quan trí nhởn nhơ cười

U mê tíu tít năm châu học

Trụy lạc sa đà bốn biển chơi

Sóng sánh gì đâu văn hóa tụt

Tràn lan bệnh tưởng ruỗng tim người !

Lý Đức Quỳnh

 

TIẾP HỌA:

 

XÓT THAY!

 

Nào đâu chuyện lạ ở trên đời

Để sống, thân này sá kể hôi

Bãi bẩn bao ngày tanh tưởi bới

Tiền dơ mấy kẻ dửng dưng cười

Đừng đưa trẻ đến trời đêm thả

Hãy trả em về tuổi mộng chơi

Tưởng búp trên cành là lũ nhỏ

Mà sao sớm nặng kiếp con người?

 Nguyễn Gia Khanh

 

HỢP HỌA:

 

THỜI NHIỄU NHƯƠNG 

 

Chao ôi, thời thế nhiễu nhương đời 

Xã hội ngập tràn rác thối hôi

Cơm bữa chưa no, còn mãi khóc

Áo đêm thiếu ấm, dễ đâu cười

Văn minh xuống dốc, không ai thích

Đạo đức suy đồi, chẳng kẻ chơi

Bất hạnh đầy trời che phủ kín 

Khổ đau thầm lặng một đời người

Người Nay

 

CŨNG HỌA:

 

NHƯ THẾ ĐẤY...

 

Thế đấy...nước tôi chán mớ đời !

Dân nghèo kiếm sống chốn sình hôi

Thừa tiền, lắm mụ mua thêm kép

Thiếu bạc, nhiều cô bán cả người

Cỗ bự, ông to hăm hở nói

Bàn con, cậu lớn hả hê cười

Công nương, công tử đua nhau phá

Đệ nhất hoàn cầu kiểu chịu chơi !

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

CẢNH KHỔ TRẦN GIAN

 

Trẻ thơ bất hạnh ở trên đời

Chiếu đất màn trời bãi rác hôi

Áo vá đụp chằng không tưởng áo

Người đen nhem nhẻm chẳng ra người !

Tháng ngày chìm đắm trong tăm tối

Cuộc sống trôi qua vắng tiếng cười

Kẻ LẮM chức quyền nào có thấy 

Nhởn nhơ hưởng thụ thú ăn chơi !

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

NGẪM NGHĨ

 

Từ xưa ngẫm nghĩ ở trên đời

Luôn có đẹp thơm, có thối hôi

Kế-hoạch siêng năng, không đói khóc

Chăm lo cần mẫn,  ắt no cười

Ai còn nghèo khổ, thì chăm chĩ

Kẻ ̣đã giàu sang, cứ việc chơi

Vừa sướng thân ta, làm việc thiện

Ai ơi, ngắn ngủi một đời người

Mạnh-Trương

 

TIẾP HỌA: 

 

Suy đồi 

 

Hằng ngày diễn mãi những trò đời 

Kiếm miếng cơm ăn lục rác hôi 

  Nghèo khổ phơi thân buồn tủi khóc 

Giàu sang ưỡn xác hả hê cười 

Thanh niên rượu rót say sưa phá 

Thiếu nữ bia ôm nhảy nhót chơi         

Trí tuệ vô minh đường bế tắc 

Hương thơm đạo đức đã xa người 

Minh Thuý 

 

HỢP HỌA:

 

SỐ PHẬN

 

Biết bao khác biệt ở trên đời

Người được thơm tho, kẻ chịu hôi

Thiếu gạo, lân la thùng rác, bới

Thừa tiền, lẩn quẩn quán bia, cười

Nghèo làm sáng tối, không cần nghỉ

Giàu hưởng ngày đêm, chỉ bận chơi

Cuộc sống sang hèn, ôi phận số!

Cùng mang thân xác một con người!

Trương Ngọc Thạch

 

CŨNG HỌA:

 

NGẪM NGHĨ

 

Ngẫm nghĩ mà xem thật chán đời

Già làm trống bỏi mải ăn chơi.

Người giàu khoe mẽ chuyên đàng điếm

Kẻ khó thương thân hết khóc… cười!

Cậu Tú vung vênh nơi gác tía

Cu Tèo lặn lội chốn bùn hôi.(

 Bao giờ hết cảnh đời đen bạc?

Được sống cho ra cái giống người.

Huy Phương

1 comments:

  1. Báo cáo Anh CBG: Còn thiếu bài của Anh Huy Phương:

    NGẪM NGHĨ

    Ngẫm nghĩ mà xem thật chán đời
    Già làm trống bỏi mải ăn chơi.
    Người giàu khoe mẻ chuyên đàng điếm
    Kẻ khó thương thân hết khóc… cười!
    Cậu Tú vung vênh nơi gác tía
    Cu Tèo lặn lội chốn tanh hôi.
    Bao giờ hết cảnh đời đen bạc?
    Được sống cho ra cái giống người.

    Huy Phương

    Trả lờiXóa