Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

CHIỀU BUỒN


CHIỀU BUỒN

 

Thoáng đãng trời buông chút nắng hồng

Vài đôi bóng én vút trên không

Hờn vương sắc lá rừng ngây lắng

Buồn vận chân mây gió mải lồng

Lặng lẽ tiếng đau chôn kín dạ

Quạnh hiu lời tiếc giấu sâu lòng

Ô hay chiều xuống gieo sầu cảm

Hỏi bóng rằng ta dở trí không ?

CAO BỒI GIÀ

21-03-2011

 

BÀI HỌA:

 

MỘT CHIỀU VUI

 

Trời thoáng mây xanh ửng ráng hồng

Đôi cò thong thả dạo tầng không.

Rộn ràng phố xá người xe máy

Ấm áp làng quê rặng nhãn lồng.

Bóng trẻ tan trường tranh đẹp lộ

Nhà nông thăm ruộng nỗi yên lòng.

Thi nhân tâm đắc cùng sinh cảnh

Thi khúc “Chiều vui” vút khoảng không .

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÓ HAY KHÔNG?

 

Trầu cay môi mỏng thắm vôi hồng

Duyên đến mười lo bảy liệu không ?

Mà Lý Ngư buồn xem cá chậu

Lại Anh Vũ khổ ngó chim lồng

Của tin xin gửi cho yên trí

Lời hẹn cứ trao để mát lòng

Kẻo lỡ mai rày ai lại hỏi:

Rằng “tiên tích việt” có hay không ?

 PHAN TỰ TRÍ

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ MÌNH KHÔNG ?

 

Mươi năm giữ lại vết son hồng

Áo bạc vai sờn bậu biết không ?

Khắc khoải niềm riêng mơ chỉ kết

Bơ vơ xứ lạ ước tim lồng

Bao đêm trăn trở sầu hoen lệ

Một phút suy tư lạnh buốt lòng

Vườn vắng buồn tênh bèn hỏi khẽ

Ơi nầy người có nhớ mình không ?

Như Thu

 

TIẾP HỌA:

 

TƠ VƯƠNG...

 

Xa tít mù xa bóng ngựa hồng

Người về phương đó nhớ gì không?

Em đan từng sợi tơ trời rũ

Gió thổi ngàn mây ánh nguyệt lồng

Lửa tắt...còn nồng hơi ấm lửa

Lòng vương...vẫn đậm nỗi đau lòng

Bao năm ngỡ nắm bàn tay cũ

Một phút ngậm ngùi níu khoảng không !

Thy lệ trang

 

HỢP HỌA:

 

NGÓNG XUÂN

 

Vừng dương sắp lộ, ánh mây hồng

Ríu rít chim ca,lượn khoảng không

Chồi mới đua chen,nhìn mát mắt

Cành non thêm thắt, ngó vui lòng

Cỏ cây giã biệt màn tang phủ

Đồi núi từ ly ngọn gió lồng

Đông tận,ngày dài, thêm sức sống

Chờ Xuân rộn rã,  kẻ nào không ?

Thanh Hòa

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU QUÊ

 

Một góc trời tây ửng ráng hồng

Chim chiều bay lượn vút tầng không

Cánh đồng lúa trổ thơm hương cốm

Vườn quả mùa sai trĩu nhãn lồng

Tiếng sáo dặt dìu trên sóng nước

Chuông chùa vang vọng giữa hư không.

Êm đềm cuộc sống nơi thôn dã

Hạnh phúc đơn sơ dịu mát lòng.

Sông Thu

 

HỢP HỌA:

 

CHIỀU CÔ ĐƠN

 

Lưng đồi sót lại ánh chiều hồng

Bàng bạc mây trời lặng khoảng không

Sườn núi cánh chim tìm tổ ấm

Mặt hồ gợn sóng ngóng trăng lồng

Hắt hiu gió nội vào trong xóm

Sâu thẳm lời thơ tận đáy lòng

Chén rượu tri âm giờ vắng bặt

Hỡi người tri kỷ có buồn không

Lê Viên Ngọc

 

CŨNG HỌA:

 

CHIỀU BUỒN

 

Hoàng hôn sắc đỏ dệt mây hồng

Én đảo vài con liệng cảnh không

Gọi Tháng Tư buồn ve nấc nghẹn

Nhìn trang ảnh cũ nét phai lồng

Niềm đau giữ kín chìm chân dạ

Nỗi nhớ hằn sâu ẩn đáy lòng

Cảm tiếng chiều rơi miền lạc lõng

Đời đang thoảng lịm bóng hư không!

Uyên Du – 170406

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH HƯ ẢO 

 

Tập nhìn cuộc sống vẫn tươi hồng 

Quán nghiệm đôi điều chỉ Sắc Không 

Em đợi hôm nào sương gió phủ 

Anh đi ngày đó bão mưa lồng 

Chờ hoài từng Hạ thêm đau dạ 

Ngóng mãi bao Thu thấm buốt lòng 

Tình đến rồi tan như giấc mộng 

Vui buồn xin trả cõi hư không 

Minh Thuý 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét