Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

SẦU RIÊNG


SẦU RIÊNG

 

Thân em chả giấu nổi hương bay

Càng kín, càng bưng nức dạ bày

Mùi tỏa đời phê, khiêu khích quá

Danh xưng người đặt, lạ lùng thay

Sầu cô, dạ đá đâu im chịu ?

Buồn quả, lòng nào chẳng nhức nhay!

Đêm vắng trĩu hồn … rơi rụng gốc

Sầu riêng chất mãi … toạc mồm đau !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

SẦU RIÊNG

 

Đặc quánh nồng nàn hương tỏa bay

Khi thân tròn lẳng được phơi bày

Sần sùi ngoại mạo nom ghê thật

Nà nõn hình dong ngó thích thay !

Đỏng đảnh, hững hờ khi quả khép

Gọi mời, dâng hiến lúc răng nhay

Ngọt ngào thơm ngát , người mê đắm

Có kẻ không màng thế mới đau !

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

THỔ SẢN MIỀN NAM

 

Quả chín hương nồng sực nức bay

Thân em vuốt nhọn xỉa phô bày.

Mó vào sợ nỗi gai đâm quá!

Đứng dưới e điều trái rớt thay!

Một mối cảm hoài gieo dạ nẫu

Đôi niềm u uẩn khiến tim nhay

Ngậm ngùi buồn bã mang danh hiệu

Trọn khối Sầu Riêng thổn thức đau.

Thanh Hòa

 

CÙNG HỌA:

 

SẦU RIÊNG

(Họa 4 Vần)

 

Cho dẫu hương trời sực nức bay

Thân em gai góc sợ phơi bày

Người thương bốc vỏ, mùi thơm phức

Kẻ chuộng lột trần, múi ngọt ngay

Những lúc đói lòng, e khó nhịn

Đôi khi xót dạ, ngại chi nhay ?

Xơi xong cả quả dường chưa đã

Đặc sản miền Nam hấp dẫn thay

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

MUỐN ĂN SẦU RIÊNG

Họa bốn vần

 

Giữa rừng cực Bắc thấy thơm bay

Không hiểu, hỏi ra các cháu bày.

Thoảng giống mít xinh thường thích đó

Bỏ ra múi ngọt đáng mê thay.

Ngửi mùi khi lạ e dường sợ

Nếm vị lúc quen muốn sẵn nhay

Chỉ được nhìn qua màn ảnh nhỏ

Già chờ may được miếng ăn đây .

Trần Như Tùng.

 

HỢP HỌA:

 

TU RÊN

(Họa 4 vần)

 

Xấu mã nhưng tình em ngát bay

Gai to hơn mít ngại trưng bày

Danh thơm chung hưởng ân nhiều chứ

Tiếng ngọt riêng buồn oán lắm thay

Nhỏ hạt ai buông nào thích ngậm

Dày cơm người nhấm chẳng cần nhay!

Tu rên đặc sản miền Tây đó

Ngon quá sao quên được trái này.

PHAN TỰ TRÍ 

1 comments:

  1. Xin góp họa

    TU RÊN
    (Họa 4 vần)

    Xấu mã nhưng tình em ngát bay
    Gai to hơn mít ngại trưng bày
    Danh thơm chung hưởng ân nhiều chứ
    Tiếng ngọt riêng buồn oán lắm thay
    Nhỏ hạt ai buông nào thích ngậm
    Dày cơm người nhấm chẳng cần nhay!
    Tu rên đặc sản miền Tây đó
    Ngon quá sao quên được trái này.

    PHAN TỰ TRÍ


    Trả lờiXóa