Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

OAN QUÁ...


OAN QUÁ

 

Ông tài hơn…thánh: Chạy xe ôm…

Xây được dinh cơ chục tỷ đồng

Ấy chức thanh tra lương tẻo tẹo(*)

Còn danh Chủ tịch bổng con con(**)

Phơi sương tới sáng banh chành xác 

Chở khách thâu đêm bã bượi hồn

Chẳng hiểu mà người đua bới móc

Bà hăm tự tử quách cho…xong!!!

CAO BỒI GIÀ

05-04-2017

(*) (**): Trước khi làm Phó Ban Nộ Chính Tỉnh, ông đã từng làm Thanh Tra, chủ tịch xã

 

BÀI HỌA:

 

THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG

 

Cũng nhờ chồng vợ chặt tay ôm

Tích cóp làm ăn vét mỗi đồng

Chở khách hằng đêm vài chục cuốc

Nuôi gà từng đợt mấy trăm con

Chắt chiu tiết kiệm hao mòn xác

Tính toán so đo rã rượi hồn

Mới được cơ ngơi hơn chục tỷ

Sẽ còn mở rộng chứ nào xong !

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

HƯ ẢO

 

Mỗi sáng ra đường được khách ôm

Chắt chiu góp nhặt đếm từng đồng

Chăm nuôi đàn vịt do bà vợ

Phụ giúp tiền nong bởi đám con

Bươn chải nhiều nơi dường kiệt sức

Ngược xuôi lắm nẻo tựa vô hồn

Nhà cao cửa rộng đều hư ảo

Để lại dương trần... thế cũng xong !

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

PHÂN TRẦN...

Cũng bởi vì ông biết cách ôm

Bao năm tích lũy được nên hồn

Ơn nhà có sẵn...nhà lơn lớn...

Công đức chưa đầy...đức cỏn con

Suốt tháng chăn gà...thu phụ vợ

Quanh đêm rước khách ...kiếm thêm đồng

Chém cha cái bọn chuyên dèm xỉa

Oan ức...bà đòi chết mới xong !

Thy Lệ Trang

 

 

Theo báo điện tử Vietnamnet (02-04-2017):

Phó Ban Nội chính tỉnh từng chạy xe ôm góp tiền xây biệt thự


VietNamNet đã tìm đến tổ dân phố 11 để “mục sở thị” khu biệt thự của vợ chồng ông Kỷ.

Theo ghi nhận, khu biệt thự được xây dựng tường bao kiên cố rất cao, trên được giăng dây thép gai. Cổng vào khu biệt thự kín mít, khóa trái và được lắp camera theo dõi bên ngoài.

đã liên hệ điện thoại với ông Nguyễn Sĩ Kỷ để tìm hiểu rõ về khu biệt thự.

Qua điện thoại, ông Kỷ cho biết, khu đất này do vợ đứng tên và được mua từ khoản tiền lương tích cóp. Theo ông Kỷ, khi mua hiện trạng khu đất đã được chủ đào ao, dựng nhà cấp bốn trên đất.

“Thời kỳ đó cuộc sống khó khăn lắm. Ngày tôi làm ở thanh tra tỉnh, tối thì lo chạy xe ôm thâu đêm. Vợ chồng còn phải nuôi heo, gà cóp nhặt từng đồng” – ông Kỷ phân trần.

Debug: ADS tracking link http://vietnamnet.vn/thoi-su

Ông Kỷ cho biết, khoản tiền xây nhà là do vợ chồng tích cóp, một phần là hỗ trợ của con cái. Cũng theo ông Kỷ, khi nhận quyết định yêu cầu khắc phục của UBND phường, vợ ông rất bức xúc và nói rằng nếu bị cưỡng chế sẽ tự tử.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét