Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

RAU MUỐNG


RAU MUỐNG

 

Bình dị hn quê đến thiết thân

Trắng trong  hoa nở, du thanh bần

Lá dài vươn kết bè đan thảm

Mình ống đua bơi nước mc tràn

Ghém sống thơm hương, danh Cun Huế

Luộc mm ho vị, tiếng tương Bần

Món xào mỡ ti, không … quên được

Rau muống canh cua … tuyt bi phn!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

TÌNH RAU MUỐNG
Mâm vàng, bát gỗ, thảy tình thân
Từ kẻ cao sang, đến ngõ bần
Nước cả, hồ sâu, lên thẳng đứng
Đồng chua, bãi cạn tỏa xa tràn
Phai nồng buổi hạ, trừ rôm, sảy
Dưỡng mát ngày xuân, hội sấu, bần
Giữa nắng hoa đồng tinh khiết nở
Màu xanh cuộc sống góp thêm phần
17 - 4 - 2017
Phạm Duy Lương

 

ĐỒNG HỌA:

 

SẢN MIỀN BẮC

 

Miếng ngon nổi tiếng tại làng Bần

Tương ngọt đậu rau,món rất thân

Ở rể cầu xin khi mộng đạt

Làm dâu nguyện ước lúc mơ tràn

Tỏi xào cọng lá,em dành việc

Muống nấu canh cua, mẹ giữ phần

Giản dị đơn sơ mà ấm cúng

Bụng no đủ sức đuổi thằng bần.

Thanh Hoà 

 

CÙNG HỌA:

 

DUYÊN QUÊ...

 

Tương em nổi tiếng nhất vùng Bần

Lối xóm ai mà chẳng muốn thân.

Ruộng muống nhà anh tròn một tuổi

Duyên ta hai đứa đẹp muôn phần

Dâu hiền, gái đảm công dung vẹn

Rể qúy, trai ngoan đức hạnh tràn

Kết hợp chỉ hồng trời đã định.

Bao năm vui hưởng cảnh an bần !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

VỀ LẠI CHỐN XƯA

 

Hào hứng nay về thăm bạn thân

Đường qua tương ngọt xách chai Bần.

Bữa ăn làng muống vui tươi quá

Món luộc vừng chanh hứng thú tràn.

Nhánh tỏi hương xào từ bếp lựng

Canh cua rau chẻ nhớ quê bần.

Ấm vào hồn kẻ đời lưu lạc

Hạnh phúc rưng rưng khoái thập phần .

Trần Như Tùng 

 

HỢP HỌA:

 

TỰ GIA BẦN

 

Đời cho an lạc kể chi bần

Chung thủy vợ chồng đã kết thân.

Một nắng lưng phơi dầu vạn cuộc

Hai sương đầu gội giãi muôn phần

Tắt đèn bầu ruột buồn đau cạn

Tối lửa tôm râu hạnh phúc tràn

Ấm lửa nhà tranh vui giọng trẻ

Trời ban hiếu tử tự gia bần ! 

PHAN TỰ TRÍ

 

CŨNG HỌA:

 

HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

 

Mỗi lần giỗ chạp nhớ song thân

Thuở ấy nhà lâm cảnh túng bần

Mẹ muối cải dưa khi nắng dội

Cha chài tôm cá lúc mưa tràn

Đậm đà chén mắm hương khô quẹt

Ngọt lịm vò tương vị mốc Bần

Xum họp gia đình vui biết mấy

Dẫu nghèo, hạnh phúc vẹn muôn phần.

 

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỈ VÌ...

 

Biết rằng ta thuộc diện dân bần

Thì có ma nào muốn kết thân ?

Lủi thủi một mình, sầu chẳng dứt

Lui cui xó xỉnh, tủi thêm tràn

Nếu như thiếu đói, buồn dăm phút

Còn bị chê bai, khổ vạn phần

Muốn chết cho xong mà chửa được

Chỉ vì còn mắc nợ thằng bần

Thục Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét