Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

SÁO SANG SÔNG


SÁO SANG SÔNG

 

Thuyền hoa cập bến sáo sang sông

Thổn thức người kia lệ ngấn dòng

Có lẽ bờ xa ngầu bọt nước

Nên chăng cau héo úa trầu không

Nơi này tê tái mền chăn lạnh

Chốn ấy miên man chén rượu nồng

Chuyện cũ lâu rồi nay nhớ lại

Trăng già đã khuyết giữa tầng không !!

phạm Kim Lợi

 

XIN HỌA:

 

NGHE NGƯỜI NHẮC SÁO

 

Xác pháo chiều nao thắm bến sông

Thuyền đưa người ấy rẽ ngang dòng

Ước mong lắm nỗi nay thành khói

Thề hẹn bao lời thoắt hóa không

Chẳng trách bến kia, lầu gác tía

Đành cam phận lẻ, chốn phòng không

Sao dưng tàn lửa xưa nhen khói

Mượn rượu tìm quên, cạn chén …nồng!!

CAO BỒI GIÀ

16-04-2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỎI TRỜI

 

Nước cuộn chèo xoay giữa bến sông

Giờ đây xuôi ngược đã hai dòng

Phía trong người thỏa ôm ri hả ?

Bên đục ta đành chịu thế không ?

Tưởng biết tình si chia bớt tủi

Nào hay rượu phạt uống thêm nồng

Chôn vùi kỷ niệm nào quên được !

Xót mãi hỏi trời có thấu không ?

Phan Tự Trí 

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM MƠ

 

Đò trôi lơ lửng dọc trên sông

Nguyệt tỏ lung linh nước lướt dòng

Gói thổi mơn man trên suối tóc

Sao rơi lấp lững giữa trời không

Nắm tay êm ái tìm hơi ấm

Trao mắt đam mê gởi ý nồng 

Thức giấc quạnh hiu chừng vắng lặng

Chỉ là giấc mộng giữa đêm không

Minh Thúy

 

HỢP HỌA:

 

TƠ TƯỞNG

Còn nhớ câu thề ở bến sông ?
Mơ duyên gá nghĩa sớm xuôi dòng
Ba tuần thư đợi em thì chẳng...
Mấy bữa ta chờ bậu vẫn không !
Xứ lạ cô đơn lòng chán nản
Đêm khuya túy lúy rượu cay nồng
Sáng nay dự tính phen nầy hỏi
Nàng hỡi anh về có muộn không?

Như Thu

 

CŨNG HỌA:

 

TIỄN SÁO SANG SÔNG

 

Thuyền hoa cưới Sáo rẽ ngang sông

Kẻ đón người đưa chếch ngược dòng.

Nhìn dáng ai buồn mà ráng chịu

Cho lòng ta nát chứ sao không !

Danh to bạc lớn đầy tham vọng

Ruộng mướn lều xiêu mất ấm nồng.

Chúc phúc cho Nàng đừng gặp rủi

Tinh vân một đóa rớt thinh không !

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHƯ SÓNG BỌT THÔI

(Bát vĩ đồng vận)

 

Từ độ thuyền đà vắng bến sông

Chiều nay có kẻ bước theo dòng

Trông vành nguyệt khuyết trêu hồn mộng

Lắng tiếng chuông trầm điểm cõi không

Thả bóng tương lai đùa gió lộng

Tìm hương dĩ vãng cợt môi nồng

Tình như sóng bọt dư hào phóng

Chợt có nhưng rồi lại hóa không.

Nguyễn Gia Khanh

 

CÙNG HỌA:

 

ÂU LÀ ( Nhất vận )


Lặng dõi mây chiều trắng khoảng không
Buồn theo ngọn khói thả xuôi dòng
Phai màu bến cũ, xô làn sóng
Quẫy mái thuyền nghèo, rộn bến sông
Cứ tưởng bần thanh ,ngời gió lộng
Nào hay lạc thú, nhạt hương nồng
Âu là phận hẩm, thôi đừng mộng
Chẳng bận chi người có nhớ không !
16 - 4 - 2017
Phạm Duy Lương
 

 

TIẾP HỌA:

 

CÓ KẺ SANG NGANG


Cô lái đò ơi đã bỏ sông
Hỏi rằng dạ thấy có buồn không ?
Nhớ chiều mây tím dăng trườn núi
Thương sớm,sóng cao dạy giữa dòng
Hờ hững bờ xưa lơi nghĩa nặng
Bơ vơ xóm cũ tiếc  tình nồng
Đơn côi bến lạ nào ai tỏ
Tiếng vạc lưng trời rót khoảng không.
Thanh Hòa

 

HỢP HỌA:

 

LỜI MỘT NHÁNH SÔNG

 

Đã cách biệt rồi một nhánh sông

Tương tư ướt đẫm lệ đôi dòng

Thuyền hoa hờ hững...trăng còn đó

Năm tháng ngậm ngùi...ai biết không?

Ngoảnh mặt giấu che hồn mặn đắng

Đan tay khép giữ giọt cay nồng

Chuông chùa lặng lẽ trong đêm vắng

Thả xuống hiên đời vạn sắc không!

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

NỖI NIỀM

Tôi thường tha thẩn dọc bờ sông
Thầm tiếc hoa trôi lạc giữa dòng
Mơ phúc yên bình, sao lại chẳng ?
Xây đời hạnh phúc, lẽ nào không ?
Cầu mong thân phận luôn nhàn nhã
Ước nguyện tình duyên mãi ấm nồng
Mộng, thực, chao ôi, còn khoảng cách
Nhờ mây hỏi gió có buồn không ?
Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGƠ NGẨN DẠ SẦU

 

Mỗi chiều ra ngóng mãi bên sông

Nhìn sóng lăn tăn nước cuộn dòng

Thương cánh bèo trôi về nẻo quạnh

Lắng hồi chuông vọng giữa hư không

Nhớ bao hạnh phúc thời xum họp

Tiếc những ngày vui thuở mặn nồng

Người đã cách xa ngàn vạn dặm

Biết còn trở lại nữa hay không ?

Sông Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét