Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

YÊU DỐC NHỎ

YÊU DỐC NHỎ


Từng yêu dốc nhỏ dáng cao vời
Tuổi hạc leo hoài cũng đến nơi 
Bỗng thấy chim đùa quanh bãi sậy
Thầm say bướm lượn giữa khung trời 
Nhịp nhàng giở gót chân nào mỏi
Êm ả ru hồn trí chẳng lơi
Bạn hỡi gần xa mình hẹn nhé! 
Về đây thưởng ngoạn mới tin lời!

Như Thu
08/05/2021

 

BÀI HỌA:

 

GIÀ HƯ THÂN…

 

Ngửa mặt, ngó lên thấy vợi vời

Thi gan dấn gót tới cùng nơi

Nghênh ngang, lão khọm phơi làn nắng

Hổn hển, già gân hít khí trời

Lãng đãng nhìn mây tâm trí bổng

Rì rào hứng gió dạ lòng lơi

Tối về ê ẩm nằm rên rỉ…

Vợ mắng hư thân, tội cãi …lời

CAO BỒI GIÀ

05-08-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÁM CẢNH THIÊN NHIÊN

 

Đặt chân đầu dốc thấy xa vời 

Chậm rãi gót ngà vẫn tới nơi

Tâm rộn bâng khuâng nhìn cảnh sắc

Lòng vui bát ngát ngắm mây trời

Bờ lau điểm trắng chim lờ lượn 

Đường núi ngàn xanh sóc lả lơi

Xúc động vì thiên nhiên tuyệt mỹ 

Hồn thơ dào dạt chảy nên lời…

 

    Phương Hoa - AUG 5th 2021

 

CÙNG HỌA:

 

VỀ DỐC NHỚ .

 

 San Jose thủa đó, tưởng xa vời

 Nghĩ mãi, làm sao để tới nơi

 Tuổi hạc như chim già, mỏi cánh

 Thơ xuân tựa thủa mộng, mơ trời

 Vầng dương chiếu sáng mừng xum họp

 Tình bạn xem ra chửa vợi lơi

 Quá nửa trăm năm còn nhớ hẹn 

 Đường lên dốc cũ , vẹn nguyên lời ...

    Hawthorne  5 - 8 - 2021

Cao Mỵ Nhân  

 

TIẾP HỌA:

 

THEO CHÂN NỮ LÃO VỜI

 

Bén gót theo chân "nữ lão" vời

 

Tều tào tuổi hạc hẹn cùng nơi

 

Bìa rừng ngó quẩn chòng mây núi

 

Chân dốc ngửng lên giỡn cổng trời

 

Róc rách suối reo hồn thơi thả

 

Rộn ràng bướm lượn dạ thanh lơi

 

Lâu ngày được dịp...tha hồ nhởn

 

Về phô,... mẹ tũn "gượng"...kìm... lời."?"

 

                                6-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

BÊN SÔNG VẮNG


Bờ sông rảo bước,mắt trông vời


Sóng vẫn xa dồn nhớ một nơi


Mây thả đìu hiu vào đỉnh núi


Sương giăng quạnh quẽ đến chân trời


Thầm thương bướm lạc miền vơ vất


Lặng tiếc hoa tàn gió lả lơi


Biển lộng dâng triều đang gọi bão


Còn ta bến lạnh mãi im lời !


Lý Đức Quỳnh 6/8/2021

 

CŨNG HỌA:

 

DU SƠN

 

Du Sơn …từ trước vẫn trông vời

 

Tưởng chẳng bao giờ được tới nơi

 

Một sớm …thong dong cùng gió hạ

 

Đôi chân …nhàn nhã giữa mây trời

 

Triền non …bóng nắng êm đềm thả


Đỉnh núi…chuông chùa lặng lẽ lơi

 

Ngước mặt, tâm hồn phơi phới lạ

 

Niềm vui khó thể thốt nên lời!

 

Thy Lệ Trang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

DẠO ĐƯỜNG RỪNG

 

Đường rừng uốn lượn trải xa vời

Chân bước không màng đích tới nơi

Tiếng thác ầm ào ven cuối dốc

Vầng dương thấp thoáng ở lưng trời

Dây leo mềm mại giăng chằng chịt

Lan tím dịu dàng rũ lả lơi

Không khí trong lành len ngập phổi

Hít căng lồng ngực hét vang lời.

 

Sông Thu

( 06/08/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

CÁI GIÀ

 

Trà sen hiên vắng, mắt xa vời

Sương sớm mơ hồ bủa khắp nơi.

Thoang thoảng hương đêm lùa mái tóc

Giăng giăng mây khói tỏa chân trời.

Thiền hành vài bước chân đà yếu

Chánh niệm đôi giờ trí đã lơi.

Năm tháng lạnh lùng vùn vụt mãi

Cái già gậm nhấm khó nên lời!

Mailoc

8-5-21

 

TIẾP HỌA:

 

DẠO CẢNH

 

Cảnh tĩnh thầm êm bước dốc vời 

 

Đâu cần hối hả cũng hoàn nơi

 

Ban trưa gội nắng nhìn hoa liễu 

 

Tản sáng phơi sương ngắm én trời 

 

Gió thổi rì rào ngây mắt lạnh 

 

Mây vờn bảng lảng dại hồn lơi

 

Thi nhân dạ cảm hương tràn lộng 

 

Tưởng nét mùa thu họa mấy lời 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/5/2021

 

HỢP HỌA:

 

NHÌN MƯA RƠI 

 

Nhìn cảnh mưa rơi….thấy tuyệt vời

 

Kim cương lóng lánh vãi muôn nơi

 

Hạt xiên lất phất theo chiều gió 

 

Giọt rớt nghiêng nghiêng tự đỉnh trời

 

Tí tách liên hồi như nhạc đệm

 

Nhịp nhàng ngắt quãng tựa đàn lơi

 

Mây đen giăng mắc buông màn phủ

 

Mọi vật dường mơ …khó diễn lời

 

songquang 

20210806

 

CŨNG HỌA:

 

HẺM NHỎ NHÀ EM

-/-

Nhà em hẻm nhỏ, chẳng xa vời

Lá rụng bao mùa, nhớ lắm nơi

Đợi bạn ban mai, ngồi quán cốc

Chờ nàng đêm tối, ngắm sao rơi

Vai kề ngượng nghịu, tình non dại

Chân bước ngập ngừng, gió lả lơi

Ngõ hẹp, bao giờ em trở lại

Con tim thổn thức chẳng nên lời...
Thanh Trương

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUÊ BẠN 

 

Bạn tôi, chốn ấy quá xa vời

Sông núi cách ngăn biết mấy nơi

Tuyệt đẹp... lối mòn trên dốc đá

Quá xinh, mây tím dưới vòm trời

Lá hoa e thẹn bay... ngơ ngẩn  

Ong bướm chập chờn lượn, lả lơi

Phong cảnh thiên nhiên ôi! Khéo tạo

Bức tranh hoàn mỹ... khó nên lời...!

 

Bạc Liêu 7/8/2021

HỒNG VÂN

 

CÙNG HỌA:

 

CON DỐC CỦA MÌNH

 

Đoạn đường thoai thoải ấy là nơi

Dạo bộ ban mai thật tuyệt vời

Con dốc lành ngoan trìu ánh mắt

Tre lau niềm nở mến mây trời

Hương đời đất gửi từng giây thấm

Tiếng lá sương chào chẳng phút lơi

Thở nhẹ, nhà thơ ôm sảng khoái

Vài câu muốn nói khó nên lời.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

VÒNG TAY ,

 

Mây bay gió lộng khoảng xanh vời

Nắng rót tia vàng trải khắp nơi

Ríu rít hoàng anh chuyền khóm trúc

Lăn tăn giọt nước khoác tơ trời

Gập ghềnh khập khễnh giăng dây buộc

Bằng phẳng trơn tru thả sợi lơi

Vẫn muốn bên nhau chung lối nhỏ

Vòng tay siết chặt ,nói chi lời !

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

DỪNG CHÂN…

 

Đường lên dốc nhỏ đã xa vời

Một thuở xuân thời đến khắp nơi

Bốn bể đại dương dừng bãi bến

Năm châu sa mạc ngắm chân trời

Tàn thu lá úa thôi buồn tẻ

Mỏi cánh chim già hết lả lơi

Cảnh cũ người xưa xin tạm biệt

Lai sinh nếu có …nguyện ghi lời…

 

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

LỐI DỐC.

 

Thả bộ du sơn cảnh tuyệt vời,

Cây ngàn chuyển sắc khắp nơi nơi.

Đường lên soai soải ven sườn núi,

Lối dốc quanh co giữa đất trời.

Gió mát thông reo chân bước mỏi,

Hương thơm bông nở mắt buông lơi.

Chim ca thác đổ nơi không bụi,

Bản nhạc rừng hoa khó diễn lời.

Mỹ Ngọc.

Aug. 7/2021.

 

ĐỒNG HỌA:

 

LẦN THEO DỐC ĐẸP

 

Lần bước lên cao dốc vợi vời,

Quanh nhà,tản bộ một vài nơi

Thiền hành,thanh thản cùng cây cỏ,

Niệm chú,an nhiên với đất trời.

Hoa dại đua chen nào lúc vãn,

...gà tây* cặm cụi chả khi lơi.

Không gian khoáng đãng,hồn thư thái,

Cảm tạ trời cao, khó cạn lời!

(*thường có bầy gà tây gần nhà Như Thu)

 

Thanh Hoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét