Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

NGƠ VIỄN

NGƠ VIỄN

 

Xuống suối hai tay vốc nước nguồn

Mười em hốt mấy, vẫn hoàn không

Khỉ đu trên nhánh, buông lời giễu

Cá lội ngang chân, cụp mắt chuồn

Sầu thảm than thân, ve khóc oán

Bi thương nhớ nước, cuốc ru hờn

Ngẩn ngơ ngợp giữa trời mây nước…

Hồn viễn xa xăm, nghệt dạ buồn…

CAO BỒI GIÀ

31-07-2021

 

BÀI HỌA:

 

CHẦN CHỪ

 

Chửa dám tung tăng lội suối nguồn

Ngại va đá nhọn nát chân không

Băng rừng, sợ lạc nên đành... tránh !

Leo núi, e rơi phải tính... chuồn !

Lưỡng lự chọn hoa, hoa rũ héo

Ngần ngừ gặp bạn, bạn ghen hờn

Quyết tâm chẳng có, qua cơ hội

Thất bại triền miên trọn kiếp buồn

 

Sông Thu

( 01/08/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÔNG ĐỀ

 

Hăm hở theo nhau ngược thượng nguồn

 

Phong sương dè dón?...hẫng tay không

 

Chưa va đá sắc chừng e,...lảng

 

Mới nhớm đèo cao đã ngại,...chuồn

 

Nào nỡ trách gì mà oán giận

 

Có chì đâu nhẽ để ghen hờn (?)

 

Duyên se que buộc, trời ờ ỡm

 

Eo óc gà khuya não ngõ buồn!?

 

                        1-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

RỪNG CHIỀU

Dạo cảnh thiên nhiên ngắm suối nguồn 

 

Chim vờn cất cánh giữa trời không 

 

Nai vàng hối hả đi nhanh trốn 

 

Sóc trắng lơ mơ chạy lẹ chuồn 

 

Sáo vọng âu sầu như khổ oán 

 

Đàn buông nhạt nhẽo giống đau hờn 

 

Chiều ơi quạnh quẽ hồn xa vắng 

 

Chạnh nhớ quê xưa thấm nỗi buồn 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 7/2021

 

TIẾP HỌA:

 

RONG CHƠI....

 

Thả bộ dong chơi ngắm suối nguồn,

Rừng cây chuyển sắc dưới thu không.

Nhìn người bạch thỏ co chân chạy,

Thấy động hoàng oanh cất cánh chuồn.

Thác đổ trắng trời cho hả giận,

Nước trôi bạc sóng để nguôi hờn.

Mình ta lạc lõng nơi trong sạch ,

Nhớ cố nhân ơi, bỗng thấy buồn.

Mỹ Ngọc.

Aug. 1/2021.

 

HỢP HỌA:

 

ĐƯỜNG THI ĐÂU PHẢI DỄ CHƠI

 

Xướng họa chưa xong….cảm giác buồn 

 

Nghĩ hoài chẳng được…cũng như không 

 

Câu từ bí bách đà toan bỏ 

 

Niêm luật loanh quanh…đã định chuồn 

 

Xếp lại dở dang khi rối trí

 

Giở ra hoàn chỉnh lúc hoàn hồn 

 

Đường thi nào dễ  chơi đâu chứ…

 

Nếu chả điều nghiên tận gốc nguồn

 

songquang 

20200802

 

CŨNG HỌA:

 

VIỄN VIỄN NGƠ NGƠ

                     Họa bốn vần

 

Theo suối ngước lên khám phá nguồn

Mồ hôi dòng giọt rủ nhau tuôn

Phải leo ngàn trượng đâu dà tới

Mới lướt ngàn gang chả lẽ chuồn

Cây rậm bộn bề tồn lắm nhọc

Chân teo lê lết đọng bao buồn

Bởi ươn rèn luyện thời thơ ấu

Viễn viễn ngơ ngơ mãi nỗi hờn.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

VỀ XÓM CŨ .                                

 

 Ngồi nhìn chớp bể nhớ mưa nguồn

Thấy luyến lưu nhiều cõi sắc không

Trời gió thương đàn "  con chấu chấu "

Mùa hanh bắt đám " cánh chuồn chuồn "

Ấu thơ đuổi bóng  chim sâu hãi 

Niên thiếu tô hình bạn nhỏ hờn

Xóm vắng ngày xưa xa tít tắp 

Hôm nay về lại thoáng u buồn...

    Hawthorne  2 - 7 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ QUÊ 

 

Làm sao có thể lại quên nguồn

Lạc lõng nơi nầy bạn biết không?

Chẳng thấy ven đường hoa mắc cỡ 

Hoài mơ cạnh ngõ bóng chuồn chuồn

Bây giờ sẽ đợi đồi thông nhắn

Bữa nọ thầm nghe sóng biển hờn

Lữ thứ bơ vơ miền tuyết lạnh 

Vầng trăng tỏ rõ bước chân buồn!

 

Như Thu

08/03/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét