Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021

THƯƠNG SAIGON

THƯƠNG SÀI GÒN

 

Sài gòn ngó lại nẫu tim gan

Quang cảnh hắt hiu đốm lửa tàn

Cửa đóng lặng lờ như phố chết

Then cài im ỉm tựa nhà hoang

Tao Đàn cây cối trầm u tịch

Nguyễn Huệ ngựa xe lặng võ vàng

Trả đúng nguyên hình dinh Độc Lập

Nghẹn ngào sương khói đẫm mầu tang

HUY VỤ  07/08/2021

 

BÀI HỌA:

 

NÁT LÒNG

 

Sài gòn tim thắt, ruột thương gan

Lạnh lẽo im lìm tựa phố hoang

Còi hiệu rú vang, nghe …chết chóc

Ngựa xe vắng bặt, nhuốm …điêu tàn

Trẻ  lo dịch viếng như ma ám

Già kéo nhau đi tợ lá vàng

Mây khói phủ đen, trào suối lệ

Thành đô sầu não, chit khăn tang

CAO BỒI GIÀ

07-08-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẤM LÒNG NGƯỜI SAIGON

 

Quyết cùng covid thử thi gan

Dẫu héo, còn lâu mới lụi tàn !

Đùm bọc, sẻ chia khi khốn khó

Cảm thông, đoàn kết lúc tan hoang

Trao tay ổ bánh cho người đói

Miễn phí tiền xe giúp việc tang

Lá rách yêu thương đùm lá nát

Saigon chẳng thiếu tấm lòng vàng

 

Sông Thu

( 07/08/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

NHỎ NHẸ ĐÔI LỜI

 

Thôi đừng xía nát sự bầm gan,

 

Hãy góp chung tay dập họa tàn,

 

Áo nhượng bọc đùm che xác lả,

 

Cơm nhường san sẻ sưởi hồn hoang.

 

Xả thân triệt dịch tôn nghĩa cả,

 

Hiến của cứu Dân trọng đạo vàng!

 

Thâm cốt ruột mềm ngăn máu chảy,...

 

Cho đời sớm tạnh cảnh sầu tang!

 

                         8-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

THÀNH PHỐ... BUỒN

 

Thương lắm Sài Gòn, thấu ruột gan

Tội thay thảm họa cảnh điêu tàn 

Không người qua, lại Đường khuya lạnh

Chẳng kẻ đi, về phố vắng hoang

Ghế đá công viên hoa rụng đỏ

Hàng cây hè phố...lá rơi vàng 

Ai gieo nỗi khổ... sầu nhân thế

Bệnh dịch tung hoành ...cảnh tóc tang...!

 

8/8/2021

HỒNG VÂN

 

HỢP HỌA:

 

XÓT CẢNH SÀI ĐÔ

 

Ngó thương tím ruột lẫn bầm gan

 

Xót cảnh Sài Đô dịch phá tàn

 

Chợ búa im lìm như bãi chết

 

Phố phường vắng lặng giống khu hoang

 

Nơi nơi phong tỏa không hình bóng 

 

Chốn chốn cách ly ngập lá vàng

 

Dân chúng khổ sầu hoen ngấn lệ

 

Dịch gây thảm trạng ….rải khăn tang  !

 

songquang 

20210808

 

CŨNG HỌA:

 

ĐẠI DỊCH Ở SAIGON

 

Chao ôi lá phổi với buồng gan

Đã não nề mong sớm dịch tàn

Nhưng bịnh không lui mà bám miết

Khiến mình khổ mãi đến tan hoang

Khuẩn Tàu Wu Han dìm xuân trẻ

Covid Delta đốt tuổi vàng

Thượng Đế ngao du ngoài vũ trụ

Nỡ nào đất Việt ngập trời tang ...

     Utah  8 - 8 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

XÓT SAIGON

 

Thương quá Saigon, xé ruột gan!

Chao ôi! Rờn rợn cảnh điêu tàn.

Chiến tranh ngày trước vài khu vắng

Covid bây giờ cả phố hoang!

Lạnh lẽo công viên không tiếng nói

Thì thào bệnh viện chỉ xe tang.

Cổng trường quạnh quẽ đâu chân sáo?

Chỉ thấy tới lui những áo vàng!

Mailoc

8-8-21

 

CÙNG HỌA:

 

QUẶN LÒNG ,

 

Thương nhiều cảnh khổ đến sôi gan

Đường sá thành đô nhuốm lụi tàn

Sức sống phai màu cây cỏ úa

Bóng người vắng bặt phố phường hoang

Công viên vắng trẻ chìm thinh lặng

Ghế đá chờ ai phủ lá vàng

Thảm hoạ gieo chi kinh khiếp thế

Quặn lòng non nước bể dâu …tang !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

ĐAU LÒNG

 

Phố vắng nhà im , thắt ruột gan

Xác xơ cây cỏ cảnh điêu tàn

Lặng thinh cổng ngõ người đâu tá

Im bặt đường xe ,phố vắng hoang

Quốc lộ… hàng hàng người  lếch thếch

Đường trường  kẻ kẻ tóc khô vàng

Cầu xin Thượng Đế mau nhìn xuống

Cứu giúp dân mình bớt tóc tang …!

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét