Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2021

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT

ĐIỆU RU NƯỚC MẮT

(N.Đ.T.)

 

Ngõ nhỏ điêu tàn nhuộm tóc tang

Lời ru nức nở, lệ đôi hàng

Nào hay đột tử chui bình gốm

Vỡ mộng thanh nhàn  đắp cỏ xanh

Viễn thuở, cô buồn không tiếng biệt

Nghìn thu, chiếc lạnh chẳng điều trăn

Ông bà một cõi về đau đớn…

Não phủ vành khăn trắng vội vàng

CAO BỒI GIÀ

14-08-2021

 

BÀI HỌA:

 

ĐẪM LỆ 

(N.Đ.T.)

 

Ưu hoài đẫm lệ thấm màu tang

Lặng lẽ ngày đêm phải sắp hàng

Lắm hũ tro tàn thương tuổi hạc

Bao miền dạ hãi khóc đầu xanh

Dương trần cách biệt khôn từ giã 

Địa phủ mơ màng nhỡ trối trăn

Thảm họa đau lòng xin hãy biến

Đừng gieo bất luận dẫu da vàng!

 

Như Thu

08/14/2021 

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỘ XANH

 ( N Đ T )

 

Ủ rũ cây buồn đứng chịu tang

Nhìn theo xác lạnh chở xe hàng.

Âu sầu mặt ngoảnh dường  đau xót

Lặng lẽ ai về chẳng trối trăn.

Ảo não hồn vương vầng nguyệt úa

Sầu bi lệ nhỏ nắm tro vàng.

Mồ côi quạnh quẽ thương thằng bé

Nẻo cũ bên hè núm mộ xanh.

Mailoc

8-14-21

 

CÙNG HỌA:

 

BIỂN LỆ

 

 ( Ngũ Độ Thanh )

 

 

Nỗi khổ dân lành đội trắng tang

 

Bình ôm cốt tủy lệ rơi hàng 

 

Dòng sinh mệnh số dù thân lão 

 

Thác cuộn con người dẫu tuổi xanh

 

Lặng lẽ cha lìa xa chẳng trối 

 

Âm thầm mẹ bỏ khuất nào trăn

 

Cầu xin dịch nhiễm thôi tàn ác

 

Ảo não hồn oan ngập suối vàng 

 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 8/14/2021

 

TIẾP HỌA:

 

NGÀY VỀ LẶNG LẼ

( Ngũ Độ Thanh )

 

Gia đình chít vội những vành tang

Đón hũ tàn tro, lệ nhỏ hàng

Chẳng khúc kinh cầu hay mõ tụng

Không điều nhắn nhủ hoặc lời trăn

Đau lòng quạnh quẽ, người khô héo

Nẫu phận mồ côi, kẻ tái xanh

Não lụy trần gian Trời có hiểu ?

Từng đêm uất nghẹn hỏi trăng vàng

 

Sông Thu

( 15/08/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

SAO ĐÀNH...?

(N Đ T)

 

Thương thầm xóm lạnh, phủ vành tang

Xót cảnh vì đâu... lệ đẫm hàng

Chẳng nỡ gieo sầu cha tóc bạc

Sao đành để tội bé đầu xanh

Se lòng...tử biệt...người than vãn

Não dạ...chia lìa...Kẻ trối trăn

Nắng Hạ ru buồn nơi ngõ nhỏ

Chiều Thu thoảng nhẹ lá rơi vàng...

 

15/8/2021

Hồng Vân

 

CŨNG HỌA:

 

MẮT SỚM LỆ NHÒA

 (Ngũ Độ Thanh)

 

Bé nhỏ buồn thiu đã đội tang

Bơ phờ đỏ mắt,lệ tuôn hàng
Ông bà lặng lẽ, ,rời không tiếng,

Bố mẹ âm thầm,giã chả trăn...

Nay thì giữ lấy bình tro lạnh,

Mốt nữa đưa vào nơi mộ xanh

Về đây, thảm não trong bình gốm,

Tím ruột,bầm gan, tuổi võ vàng...

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỆ NGHẸN TANG SẦU

"Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai"

 (Cổ ngôn)

 

Quê làng chợt nhuốm nẫu mầu tang,

Hũ lửng tàn tro...xót họ hàng!

Lệ đẫm sầu thương nhòe mắt đỏ,

Sương lòa ảm đạm thấm mồ xanh!

Sinh thời chất nặng niềm day trở,

Tử biệt chôn vùi lẽ trối trăn!

Cội chửa gom về thân lá cỗi,

Chồi non đã rụng rứt tơ vàng!

 15-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

CẢNH KHỔ RƠI LỆ.

 

Buồn hiu những cảnh quấn vành tang,

Chiếc hũ bồng tay lệ chảy hàng.

Lũ nhỏ lìa xa người tóc bạc,

Ông già tiễn biệt kẻ đầu xanh.

Thành tro chẳng kịp câu từ giã,

Dã bụi đành thôi cả trối trăn.

Thượng Đế xin ngài cho đỡ khổ,

Trần gian giữ mạng quý hơn vàng.

Mỹ Ngọc.

Aug. 15/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

VÀNH TANG CHO SÀIGÒN
(N.Đ.T.)


Sài đô đã nhuộm trắng vành tang


Dịch giết người dân cảnh võ vàng **


Kẻ chết âm thầm thân lạnh lẽo


Người đau lặng lẽ xác gầy xanh


Lìa cha chẳng nói ….dù ly biệt


Bỏ mẹ không lời …dẫu trối trăn


Xóm nhỏ thưa người trông quạnh quẽ


Thương sầu lệ thảm xót hai hàng

Songquang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét