Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021

CẢNH SẦU (Ngũ Ngôn Bát Cú)

CẢNH SẦU…

 

Rượu buồn uống khó say

Nguyệt khuyết ủ chau mày

Tiếng mõ u trầm khốc

Điệu ru não nuột vầy

Lá vàng rơi nhẹ trối

Sương trắng phả mù bay

Cảnh  hiểu lòng ta tá ?

Nghẹn ngào sống mũi …cay…

CAO BỒI GIÀ

22-08-2021

 

BÀI HỌA:

 

ĐỘC ẨM

"Tương thức mãn thiên hạ ,

 Tri âm đắc kỷ nhân"

 (Cổ ngôn)

   Ngũ ngôn bát cú

 

Độc ẩm tửu cầm say,

Buồn vương ủ mặt mày.

Hoa tàn hoài nắng tẩm,

Ngọc vỡ xót ngâu vầy!

Hạ trưởng bung chồi nở,

Thu tàn trút lá bay.

Tri âm dần vắng bóng,

Trở giấc nuốt sầu cay!

              23-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHẤP MEN SAY.

 

Rượu ngọt thế mà say,

Nghe bừng cả mặt mày.

Cạn ly hồi chán nản,

Quá chén lúc vui vầy.

Thi sĩ nhìn mây tản,

Tao nhân ngắm lá bay.

Mùa thu rừng chuyển sắc,

Ngoạn cảnh nhấp men cay.

Mỹ Ngọc.

Aug. 22/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

HOẢNG LOẠN

( Ngũ Ngôn Bát Cú )

 

Ừng ực nuốt men cay

Buốt tê cả mũi mày

Xác thân như gỗ mục

Lý trí tựa tên bay

Lẩn thẩn hồn ngây dại

Ngu ngơ dạ não vầy

Ta còn hay đã chết ?

Hoảng loạn giữa cơn say.

 

Sông Thu

( 23/08/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

NỖI NIỀM

 

Trăng vàng mãi đắm say

Gió tối lạnh râu mày.

Dế khóc hồn đêm quạnh

Sương rơi bóng tối vầy.

Mơ hồ chiếc lá rụng 

Lơ lửng thuyền mây bay.

Kỷ niệm sầu lai láng

Nỗi niềm mắt lão cay!

Mailoc

8-22-21

 

HỢP HỌA:

 

SẦU...

 

Men đắng lòng không say

Sầu dâng lên mắt mày

Xót xa lời tử biệt  

Lỡ dở chuyện xum vầy

Trăn trở cơn mơ đến 

Chập chờn giấc mộng bay 

Giòng châu tuôn lã chã 

Lệ đẫm...bờ mi cay...

 

23/8/2021

HỒNG VÂN

 

CŨNG HỌA:

 

RƯỢU TÌNH

Rượu tình nhấp dễ say


vội rót chẳng nhăn mày


Bởi phút đầu môi ngọt


Rồi giây cuối lưỡi cay


Hương nồng làm dạ ngấm


Vị đắng khiến hồn bay


Nâng chén thân rời rã


Cạn ly khổ thế vầy….

Songquang
20210823

 

ĐỒNG HỌA:

 

SAU BUỔI RƯỢU.

 

 Trở về, đã ngất say

 Hơi đắng vương chân mày

 Vợ nói : anh lêu lổng

 Ta cười : bạn xúm vầy

 Mùa thu hoa cúc nở

 Hoàng tửu thơ sương bay

 Đừng hỏi thêm chi nữa 

 Lòng buồn trĩu mắt cay ...

    Hawthorne  23 - 8 - 2021

Cao Mỵ Nhân 

 

CÙNG HỌA:

 

CHÉN SẦU

 

Chén sầu cạn khướt say

Ủ rũ cả đôi mày

Gió thét gào ầm ĩ

Mưa tuôn đổ giẫm vầy

Bàn chân ào vội bước

Đàn sáo vụt tung bay

Nước mắt tràn mi đẫm

Tâm tư chợt đắng cay…

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

BUỒN ƠI

 

Quên buồn,mượn chén say,

Thơ não nuột,cau mày

Hoa lá sai mùa hẹn,

Trăng sao lỡ dịp vầy!

Lá vàng lây lất rụng

Cánh vạc xạc xào bay

Cảnh trí nào an ủi?

Sầu dâng khoé mắt cay...

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

CÓ BIẾT

 

Đắng lòng nhấp chén say

Xót nỗi quạnh ,xanh mày

Ánh sáng trăng rằm toả

Câu hò điệu hát vầy

Tiếng mưa khơi mộng nở

Cơn gió thoảng hương bay

Có biết rằng nhung nhớ

Nhỏ hoài những giọt cay…

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÊM SAY TÚY LÚY

( Ngũ Ngôn Bát Cú )

 

Một mình uống chẳng say

Không cụng chén " tao, mày"

Thì dạ khôn thư giãn

Và hồn khó lượn bay

Xin mời trăng chứng kiến

Lại rủ bóng vui vầy

Túy lúy quên trời đất

Đêm tàn, mắt lệ cay

 

Phương Hà

( 24/08/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CẢNH  SẦU

 

Lắng im thể giả say

Ai khác đâu y mày

Đã khiến đây đau điếng

Rồi làm đó quặn vầy

Để đời từ trốn chạy

Cho cảnh đến bung bay

Chẳng biết mô mà đỡ

Tuồng Covid thật cay!

 

Thái Huy 23/8/21

 

CÙNG HỌA:

 

NỖI NIỀM

 

Trở gối Nguyệt tìm say 

 

Hơi thu lạnh mặt mày

 

Cung buồn ru vẫn thế 

 

Điệu não dỗ như vầy 

 

Lối vắng lùa mơ tụ

 

Canh dài gởi mộng bay

 

Sao hoài như vậy nhỉ 

 

Chẳng nếm rượu mà cay 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/26/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét