Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

NỖI NIỀM (N.Đ.T.)

NỖI NIỀM

 ( N Đ T )

 

Quê người lặng lẽ tháng ngày qua

Lệ đẫm dường như thoảng nhớ nhà!

Ngõ lạnh mơ hồ sương khói bủa 

Cây mờ  rũ rượi bóng chiều sa.

Đêm trường quạnh quẽ mơ thời trẻ

Tuổi hạc đìu hiu xót nỗi già.

Mái cũ thềm rêu vàng kỷ niệm

U buồn trĩu nặng buốt hồn ta!

Mailoc

8-24-21

 

BÀI HỌA:

 

VỜI TRÔNG…

 ( N Đ T )

 

Nắng ngả xua chiều vội vã qua

Đường mây, mục viễn hướng quê nhà

Tuồng như đượm ngửi mùi hoa lý

Ngỡ tưởng thầm nghe tiếng mẹ già

Tửu vã, mềm say mùi rạ mốc

Chim gù, ngẫu cảm lệ hồn sa

Buồn trông gã Cuội ngồi ôm gối…

Vãn buổi  trăng tà, quạnh bóng ta

CAO BỒI GIÀ

25-08-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NIỀM ĐAU

(N.Đ.T.)

 

Âm thầm kiếp nạn cũng  dần qua

Cứ buổi hoàng hôn,viễn vọng nhà

Ráng đỏ mờ phai làm dạ chĩu,

Mây buồn ngợp phủ khiến hồn sa

Mơ màng rực sắc thời trai trẻ,

Khắc khoải tàn canh tuổi lão già

Mãi phải thầm mang niềm quốc hận,

Làm sao dứt được khỏi lòng ta?

 

Thanh Hoà

 

CÙNG HỌA:

 

TƯỞNG NHỚ QUÊ HƯƠNG.

( Ngũ Độ Thanh )

 

Gió lạnh sang mùa đã thổi qua,

Nhìn mây tán tụ tưởng quê nhà.

Hàng cau vạt cải vườn cây trái,

Mảnh ruộng ao bèo bãi cát sa.

Bạn hữu thời xưa đều đến tuổi,

Bà con xóm cũ thảy đang già.

Bây giờ dịch giết nhiều oan tử,

Não muột dân tình khổ nước ta.

Mỹ Ngọc.

Aug. 25/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

ẨN DỤ RU LÒNG GIÀ

..." Lòng bỗng nhớ ông Nguyễn Khuyến

      Cõng cháu chạy nhông khắp làng"

 (Trần Đăng Khoa)

Ngũ độ thanh

 

Nhì nhàng thọ hưởng mấy mùa qua,

Giữ lửa tình ai đượm bếp nhà.

Trước sảnh mành treo vời nguyệt giỡn,

Sau nhà trúc ngả đỡ cườm sa.

Cây vời nụ thắm vươn mầm trổ,

Nhựa tẩm chồi xanh tiễn lá già.

Thiện giả lai mùa cho trái mãn...

Huê hiền, thảo diệu ấm lòng ta!

 

                       26-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

CÔ ĐƠN CUỐI ĐỜI

( Ngũ Độ Thanh )

 

Bao mùa lá đổ lạnh lùng qua

Lặng lẽ vào ra chỉ góc nhà

Khắc khoải đầy vơi lòng não ngập

Âm thầm tức tưởi lệ buồn sa

Bơ phờ nét mặt đau niềm tủi

Rũ héo làn da nặng tuổi già

Hiện hữu trên đời như cỏ rác

Ai người hậu thế nghĩ về ta ?

 

Sông Thu

( 26/08/2021 )

 

CŨNG HỌA:

 

ÂM THẦM ,

(N.Đ.T.)

 

Âm thầm gối lẻ miệt mài qua

Xót nỗi đường xa lại chẳng nhà

Cõi tạm nơi này cơn tuyết đổ

Dương trần chỗ nọ ánh hằng sa

Bao lần hụt hẫng thời xuân thắm

Những lúc cân bằng thuở cội già

Xóm cũ làng xưa hồi tưởng lại

Thương nhiều đất mẹ mãi chờ ta

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

VUI SỐNG VÙNG QUÊ NGOẠI
(N.Đ.T.)


Ngõ nhỏ đường quê mấy dặm qua


Từ khi thảo dã cất thêm nhà


Mê miền ruộng lúa đầy sương phủ


Chán cảnh phồn hoa ngại bão sa


rặng liễu mơ màng nương gió thoảng


hàng me rậm mát ủ thân già


Bây giờ sống thỏa cùng quê mẹ


Mãi hưởng an nhàn nguyện ước ta !

songquang

 

CÙNG HỌA:

 

CUỐI MÙA THƠ.

(N.Đ.T.)

 

 Nắng gọi đông về, thủa vãn qua

 Xuân chờ cúc nở ngập hiên nhà

 Ai còn đứng đợi sau vườn bưởi

 Bạn vẫn ngồi trông cuối tuổi già

 Chợt hỏi mây sầu tan nỗi nhớ

 Thành nghe gió lạnh thổi mù sa

Hay là nhạc khúc vương buồn tủi

Tiễn khách qua đò, bỏ hẹn ta ...

      Utah  26 - 8 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

 

TÂM TƯ

(N.Đ.T.)

 

Bao mùa cứ mãi cuộn cuồn qua

Quả quạnh mình ta nẫu ngóng nhà

Ngõ  vắng  im lìm sương lạnh nhỏ

Thềm hoang  lặng lẽ lá vàng sa

Tâm sầu đắng chịu đêm buồn tủi

Cõi tạm  đành cam buổi xế già

Cảnh cũ người xưa đà mất dạng

và ta ở lại bóng cùng ta !

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

BUỒN XA VẮNG

(N.Đ.T.)

 

Bóng hạ đang dần ảo não qua

 

Màu thu chợt chớm ủ sân nhà 

 

Sao buồn thắt ruột nhìn mây chuyển 

 

Bỗng oải co lòng ngó bụi sa

 

Cửa dưỡng quê người lo mẹ yếu 

 

Dòng nuôi đất ngoại tưởng cha già 

 

Bao mùa bước mãi đau niềm hận 

 

Gió thả lay chiều lạc lõng ta 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/26/2021

 

HOWPJ HOAJ:

 

HƯƠNG CAU

Giật mình nghe tiếng mo cau rụng

Thức tỉnh hồn quê,..dạ chạnh niềm

                (Họa hoán vận)

 

Tứ mùa lặng lẽ thoắt trôi qua,

Quanh quẩn, sang tay chút việc nhà.

Nhạt nắng vật vờ làn khói phủ,

Hoai chiều u oải giọt sương sa.

Lương lao tằn tiệm nương vai vợ,

Công nợ vạ vầy mủi dạ ta. 

Tựa cửa...thương con,...lòng giấu lệ,

Hương cau nhè nhẹ thấm lòng già!

 

                              27-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét