Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021

XAO LÒNG TRẮC ẨN

XAO LÒNG TRẮC ẨN

 

Đi trao tro cốt đến từng nhà

 

Nhỡn cảnh xé lòng thậm xót xa!

 

Kẻ nhận đôi bình,...lòa khói phủ

 

Người ôm bốn hũ,...đẫm châu nhòa!

 

Hồn phiêu phách lạc đâu cầu tỏ...

 

Lìa xác siêu sinh chẳng biết là...

 

Ngũ trược ác phàm nơi thế chúng

 

Tang mây trắng lạnh cõi ta bà!

 

                          7-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

BÀI HỌA:

 

XIN NGÀI ĐOÁI THƯƠNG…

 

Cách ly đâu ngỡ sẽ đi …xa

Bình gốm ngủ yên, trở lại nhà

Nhận điện,  bàng hoàng,   chan lệ ngất…

Đón cha, nức nở xé lòng là…

Gối quỳ, kẻ thế cầu xin Chúa

Mặt ngửa, nhân gian khẩn nguyện Bà

Mau cất tai ương cùng dịch họa…

ủi an,  lau sạch lệ châu nhòa.

CAO BỒI GIÀ

07-08-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

RA ĐI... NGẬM NGÙI

 

Người vào bệnh viện, cốt về nhà !

Mới đó mà nay đã cách xa

Lạnh lẽo bình tro, tay đón nhận

Khổ đau thân quyến, lệ hoen nhòa

Chia ly phút cuối dường như vẫn...

Vĩnh biệt đời sau cứ ngỡ là...

Covid bạo tàn gây thảm cảnh

Cháu con bỗng chốc mất ông bà

 

Sông Thu

( 08/08/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

LẠNH VÍA ÔNG BÀ

 

Từ ly dương thế,biệt người nhà

 

Nhói buốt trầm hương thấu cõi xa...

 

Xóm mạc phân ưu lời nghẹn tắc,

 

Vợ con bi thiết lệ hoen nhòa!...

 

Ước nơi ĐÔ HỘI chừng như tưởng...

 

Giã chốn PHỒN HOA  chẳng nghĩ là...

 

Khói thoảng,nhang tàn lòa cát bụi,

 

Âm gian lạnh lẽo vía ông bà!?

 

                        8-8-2021

Nguyệt Minh

 

TIẾP HỌA:

 

ĐẠI DỊCH PHONG TOẢ SAIGON

 ( Xin hoạ 4 vần )

 

Đón cốt trên xe tải tới nhà

Làm sao sống nổi Việt Nam xa

Coi hình facebook dân tình khổ

Đọc báo covid mắt lệ nhoà 

Người chết quá nhiều còn lấp lửng

Đất hoang chưa đủ vẫn ba hoa

Trên ngai, lũ hạm cười nham nhở:

Dịch khuẩn Tàu xâm hại "tổ bà "

Utah  8 - 8 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

NÊN CHÍCH VACCIN..

 

Lúc tiễn ra đi khỏi cửa nhà,

Đâu ngờ vĩnh biệt vạn thu xa.

Người trao hũ cốt lòng thương cảm,

Kẻ đón tàn tro mắt lệ nhòa.

Trẻ nhỏ bơ vơ lìa bố mẹ,

Cháu con hốt hoảng mất Ông Bà.

Delta biến chủng này ghê gớm,

Phải chích vaccin mới gọi là...

Mỹ Ngọc.

Aug. 8/2021.

 

CŨNG HỌA:

 

THẢM KHỐC DỊCH COVID

 

Xác chết thiêu tro gởi tới nhà

 

Bao người nhiễm dịch khắp gần xa

 

Con gào thảm thiết dòng châu đẫm 

 

Vợ khóc thê lương giọt lệ nhoà 

 

Đất nước tang thương trời biết vậy 

 

Quê hương thống khổ Chúa hay là 

 

Trần gian hủy diệt nhìn đau đớn 

 

Đến tượng Quan Âm nguyện Phật bà 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/8/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÉ MỒ CÔI

 

Cách ly nên buộc phải rời nhà,

Để lại con thơ,mắt lệ nhoà

Những tưởng ra đi hầu chữa chạy,

Nào ngờ cất bước,mãi lìa xa...

Lương tâm táng tận,hồ như thể...

Mạng người rẻ rúng,quả thật là...

Cảnh bé bơ vơ,sầu nát dạ,

Mồ côi bố mẹ lẫn ông bà!

 

Thanh Hoà

 

CÙNG HỌA:

 

NAO NAO TẤM LÒNG

 

Cô Vi truyền nhiễm đáo muôn nhà

Gây bệnh kéo người tới cõi xa

Chốn chốn đau thương phường xóm rũ

Nơi nơi tang tóc ánh dương nhòa

Cộng đồng đôn đáo tìm phương để ...

Xã hội nghiêm minh giữ cách là ...

Chặn đứng nguồn lây gìn lấy mệnh

Để mau cháu nhỏ nựng tay bà.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét