Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

MẸ ĐĨ TRÀO LỘNG THỜI COVID

MẸ ĐĨ TRÀO LỘNG MÙA COVID

 

Dịch dã vây quanh,...vợ nháo nhào

 

Xem ra đâu phải chuyện tầm phào?

 

Lo xa tủ ních toàn RAU RUỘNG

 

Khéo liệu chum lèn rặt CÁ AO...

 

Tài sản trống không dè CƯỚP GIẬT

 

Bạc tiền rỗng tuếch  đỡ TIÊU HAO

 

Tiêm phòng thuộc diện đa nền bệnh

 

Rào cổng thầm đe CẤM!..."được vào" !?

 

                            1-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

BÀI HỌA:

 

MẸ TŨN THỜI CÔVID

Bu nó gan teo lẫn ruột nhào

Cuống cuồng vơ tép vớt bèo ao

Khô lương thủ bụng lòng như thắt

Chỉ thị phong thành, bạc ắt hao

Sáng mắng bầy con, sùng chạng tối

Ra nhăn cái bóng, quạu khi vào

Xin Trời tiệt hẳn loài Cô Vít

Mẹ tũn nhà con mới thở phào

CAO BỒI GIÀ

01-08-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIA ĐÌNH THỜI PHONG TỎA

             ( Vì COVID  )

 

Chồng lo thất nghiệp muốn lăn nhào

Vợ hết bán buôn, than tốn hao

Con cái cuồng chân không chỗ lượn

Bạn bè cấm cửa chẳng ai vào

Chơi game rồi ngủ rồi... than thở

Nghe nhạc lại ăn lại... ước ao

Các cụ nằm hoài không tập luyện

Nghe còi tải bệnh, miệng phều phào

 

Sông Thu

( 01/08/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

CHỢ NGÀY ĐẦU CÁCH LY COVID.

 

Khắp chợ người mua sắm đổ nhào,

Khẩu trang kín mặt thở phì phào.

Gặp gì vơ nấy không buông bỏ,

Vạt tép vơ bèo chẳng đọ ao.

Trữ ít rau cà mau héo hỏng,

Tích nhiều gạo nước khó hư hao.

Cách ly, lệnh cấm ra đường phố,

Đóng cửa nhà, không đón khách vào.

Mỹ Ngọc.

Aug. 1/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

DÂN NGHÈO VỚI COVID
(Họa hoán vận)


Dịch đến vung roi…cắm chạy nhào
Đầu đường,cuối chợ,lại ra ao
Mì tôm…thập cẩm,tay gom lại
Rau cải…linh tinh,giỏ nhét vào
Chỉ tội lương tiền luôn bạc bẽo
Mà thương cái xác mãi gầy hao
Chủng ngừa nằm diện ngoài ưu ái
Covid trút hơi…thở nhẹ phào.
Lý Đức Quỳnh 2/8/2021

 

TIẾP HỌA:

 

THẾ GIỚI THỜI COVID

 

Thế giới gần như té bổ nhào

 

Chỉ vì Covid đã tuôn vào

 

Từ Âu sang Á bao người chết

 

Đến Mỹ qua Phi lắm bạc hao

 

Nghiên cứu thuốc ngừa ngưới sốt vó

 

Điều tra phòng tỏa kẻ nhào ao

 

Nay thêm biến thể lan truyền mạnh

 

May có vaccin cũng thở phào

 

songquang 

20210802

 

HỢP HỌA:

 

HÚ VÍA

 

Bà xã mình đây bỗng ngã nhào

May mà chưa được nếm bùn ao

Giữa thời Cô Vít cần lo kĩ

Thì sức Huê Hoàng chớ để hao

Nghe báo rụng rời tim đã loạn

Thấy đăng nguyên vẹn phổi buông phào

Chung quy sau đọc thơ Khôi hữu

Thị chợt run lên níu cảm vào.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét