Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

SAO LẠI THẾ LAN ƠI...

SAO LẠI THẾ LAN ƠI…

 

Sao chị tặng dân thuốc của Tàu

Mà quân chị chích thuốc Tây Âu

Tưởng thương bụng mợ, gieo nhân ái…

Lại hại dân Sài lãnh quả đau…

Rồi tiếng ác lai ngàn thuở đấy

Chẳng ai ơn iếc tẹo nào đâu

Đồng bào đã khổ bao tai họa

Chả xót Lan khơi,  giếng lệ trào….

CAO BỒI GIÀ

03-08-2021

Ghi chú: bà Trương Mỹ Lan chủ doanh nghiệp Vạn Thịnh Phát mua tặng TP. HCM 5 triệu liều vaccine của Tàu, trong khi quân Vạn Thịnh Phát của chị Lan không chịu chích thứ thuốc “ba rọi” ấy,  mà lại được ưu tiên chọn chích thuốc Astrazeneka của Tây Âu…

 

BÀI HỌA:

 

NHỠN TIỀN

 

Hảo tâm bố thí vắc-xin Tầu

 

Quà tặng kể gì thuốc Á Âu "?!"

 

Thiện ý kẻ cho đầy dạ thảo

 

Trả ân người nhận nghẹn lòng đau "!"

 

Ơn tình cứ nhận âu là vậy

 

Hiểm họa mặc thây dẫu tới đâu...

 

Cẩu cắn can gì thân váy đụp

 

Ngụy quân tử-nhỡn,...lệ mi trào!

 

                      4-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

CỚ SAO

 

Lạ thay mua tặng vác xin Tầu

Lại thấy người nhà chích thuốc Âu

Ngẫm mãi thì ra là dạ hiểm

Suy cùng bỗng chợt thấy lòng đau

Người Hoa vạn thuở thường thâm độc

Dân Việt bây giờ chẳng dại đâu

Mảnh đất này từng dung dưỡng chị

Cớ sao  để lệ đắng tuôn trào ?

Huy Vụ  04/08/2021

 

CÙNG HỌA:

 

CHỚ TRÁCH LAN !

 

Đã hiểu Trương Lan vốn gái Tàu

Theo lời bác Tập có sai đâu?

Tặng dân thuốc Chệt …càng thêm thảo

Thưởng thợ hàng Tây …đỡ phải âu

Chủ giỏi kinh doanh luôn tiến tới

Tớ hay sản phẩm mãi tăng trào

Còn hơn một đám quan nhà nước

Phân biệt hai miền *: thế mới đau !

Thy Lệ Trang

*-Miền Nam : cho chích thuốc Tàu

-Miền Bắc: cho chích thuốc Mỹ và Anh

 

TIẾP HỌA:

 

SAO KỲ VẬY LAN?

 

Mỹ Lan rõ thật gốc ba Tàu

Hổng chuộng thuốc nhà chỉ khoái Âu

Cứ tưởng nhân từ chia nỗi khó

Không dè xảo quyệt khuấy lòng đau 

Lương tâm hỏi chị còn hay mất?

Thể diện xem người đặt ở đâu?

Thôi hãy mang về tiêm bản xứ 

Đừng khua sóng cuộn sẽ dâng trào! 

 

Như Thu

08/04/2021

 

HỢP HỌA:

 

LÀM ƠN ĐI LAN!

 

Lan dẫu là con cháu của Tàu

Đã mần ăn bự Á sang Âu

Sao quên “cội rễ” bao hàng độc

Chẳng nhớ “gốc nhà” lắm thức đau

Dưới trướng chả dùng, răng lại rứa?

Ngoài dân cứ tặng, bởi vì đâu?

Nghĩ tình dung dưỡng đừng theo lịnh 

Mà hại dân Nam lệ khổ trào!

 

Phương Hoa - AUG 5th 2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét