Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

CHUNG LÒNG TỰ CỨU

CHUNG LÒNG TỰ CỨU

  "Chữ tình nghĩa trời cao đất rộng

    Nỗi đoạn trường còn sống còn đau!"

                              ( Ai Tư Vãn)

 

Thảm họa phơi bầy thậm xót thương,

Tử thần rình rập giáng tai ương!

Lành đùm,rách vá...qua nan hiểm,

Chị ngã, em nâng...trải đoạn trường.

Bầu bí đan dây gìn mỡ quả,

Nhiễu điều phủ giá tránh mờ gương.

Đồng bào, đồng cảnh...đồng chung sức,

Mở nắng ra ngày tỏa ánh dương!

                      30-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

BÀI HỌA:

 

CẦU MONG…

 

Đồng bào khốn khổ ngẫm mà thương

Dịch bệnh lan tràn rắc họa ương

Quan cứ đèn cù  quay lệnh náo

Dân như bầu bí gục đường trường

Lắm ngài ngồi rỗi vần xay cối

Bao kẻ nằm khô, chết để …gương

Trời hỡi làm sao  dân tự cứu?

Nguyện xin dừng cảnh tách âm dương…

CAO BỒI GIÀ

30-08-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỮNG NGÀY TĂM TỐI

 

Một thời dịch bệnh quá đau thương

Cuộc sống con người lắm dở ương

Tù lỏng cuồng chân bao tháng trọn

Lo âu nẫu dạ cả năm trường

Vật vờ đầu óc dường quên cõi

Xơ xác thân hình ngỡ lạc gương

Lạnh lẽo gian nhà trong bóng tối

Im lìm cửa đóng cản vầng dương

 

Sông Thu

( 31/08/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

GÓI QUÀ CỨU ĐÓI.

 

Sài Gòn chủng mới phá tang thương,

Trốn dịch về làng lắm ấn ương.

Cháo chợ cơm hàng tiền của cạn,

Màn trời chiếu đất gió đêm trường.

Bàu ơi giúp bí gìn nòi giống,

Phú hỡi thương bần giữ giá gương.

Những tấm lòng vàng đang xuất hiện,

Gói quà cứu đói đáng tuyên dương.

Mỹ Ngọc.

Aug. 31/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

CỨU NHAU THỜI ĐẠI DỊCH

      ( họa 4 vận )

 

Đại dịch đêm ngày giáng họa ương 

Dân tình khốn khổ cảnh tang thương 

Đi về chẳng được nên nằm đất

Ở lại không xong phải tắm sương 

Thảm nạn đói ăn bao tháng cận

Họa tai thất nghiệp suốt năm trường 

Lòng nhân rộng mở xin chia sẻ

Cứu giúp cho người….sáng tấm gương 

 

Songquang 

 

HỢP HỌA

 

LỜI RẰNG . . .

 

Cô Vit đâm mình nặng vết thương

Trái đà thối rụng trái còn ương

Không nghe không thấy vương trùng dịch

Cứ bệnh cứ vong vấn hỏa trường

Xót dạ, ngựa tầu đau biếng cỏ

Nhói lòng, bầu bí nhắc thơm gương

Lời rằng tuân thủ người lo cứu

Mong sớm chung thuyền dạo đại dương

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:       

 

HOÀI MONG


Mong đời dịch sớm thoát tang thương
Ngóng cổ trông hoài tựa ễnh ương
Tối vẫn lìm im đèn rọi phố
Ngày chưa rộn rã trẻ vô trường
Lòng qua một thuở sầu tươm lệ
Cảnh đến bao giờ sáng được gương
Ngọn lửa niềm tin thầm nhóm đợi
Mai hồng lại tỏa ánh vầng dương…
Lý Đức Quỳnh 2/9/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỒNG TÂM CHỐNG DỊCH

 

Gần đây,cõi thế quả bi thương,

Kiếp nạn,thiên tai,dịch ác ương...

Chị lớn,nào ngơ em trượt bước ,

Nhiễu điều chẳng để bụi mờ gương!

Hoàn cầu,loạn đảo siêu vi khuẩn,

Thế giới tham gia đại chiến trường.

Bác học,lương y đầy nhiệt huyết...

sức ,công...xứng đáng được tuyên dương!

 

Thanh Hoà

 

CÙNG HỌA:

 

CHUNG LÒNG

 

Rối ruột lo buồn chuyện dỡ ương

 

Từng ngày thấm đậm cảnh đau thương 

 

Người gào mẹ , cháu xa trần cõi 

 

Kẻ khóc con , chồng biệt thế dương

 

Chú Đại Bi tâm hoà sáng sớm 

 

Lời kinh Bát Nhã quyện đêm trường

 

Chung lòng thiện nguyện cùng chia sẻ 

 

Cố gắng trao đời sống đẹp gương 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 9/2/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét