Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

NGÓNG CHỜ (N.Đ.T.)

NGÓNG CHỜ…

(N. Đ. T.)

 

Xõa tóc me ngồi nhỏ lệ …khô

Quanh đầu   trắng phủ một vành sô

Người đi ắng bặt không lời …giã

Lá rụng còn nghe khẽ vẳng …hờ

Lưỡi sỏi tê đờ, khôn điệu …nấc

Sầu dao ngọt sắc, thảng hồn …ngơ

Thầm vang ngõ xóm lời non nỉ

Đợi hũ tàn tro, ngóng cửa chờ…

          CAO BỒI GIÀ

17-08-2021

 

BÀI HỌA:

 

KHÓC TRO

 

Đẫn đờ ôm hũ khóc tro khô,

 

Thảm họa kinh hoàng ...lạnh trắng sô!

 

Kẻ rủi điêu linh tàn bụi gió,

 

Người "may" xơ xác mảnh thân hờ.

 

Đi không vuốt mắt,...hồn tê dại,

 

Sống chẳng an đời,...vía ngác ngơ"?"

 

Bi thiết cảnh tình ngao ngán nhẽ...

 

Màn đêm u ám cõi ma chờ!!!

 

                    18-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỮNG MẢNH KHĂN SÔ

( Ngũ Độ Thanh )

 

Hoen nhòa lệ tủi mãi nào khô

Chất nặng lên đầu những mảnh sô

Xót trẻ lìa xa hồn nẫu nghẹn

Thương già giã biệt mắt ngưng hờ

Quan tài tẩn liệm còn không sẵn

Tiếng đọc cầu siêu cũng phải chờ

Não nuột lời than tràn khắp nẻo

Tâm đành bất lực, não sầu ngơ

 

Sông Thu

( 18/08/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỢI HŨ....

(N. Đ. T.)

 

Buồn nghe quạ rúc giữa cành khô,

Ngõ nhỏ, nhà ai vội quấn sô.

Đứng cửa mong, sầu đau rũ rượi

Vào sân ngóng, mệt mỏi bơ hờ.

Người trao hũ cốt lòng thương cảm,

Kẻ ẵm tro tàn dạ ngác ngơ.

Thượng Đế, cầu xin trừ khổ não,

Tiêm ngừa chủng dịch chúng dân chờ.

Mỹ Ngọc.

Aug. 18/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

KHÔ LỆ

 (NĐT)

Não nuột nhìn ai mải miết chờ...
Người giao hũ lạnh,cốt tàn, khô.
Đâu ngờ giãn cách thành khai tử
Những tưởng quay về hoá đội sô!
Hận chốn trần gian nhiều nỗi khổ,
Thương người cõi thế bộn niềm ngơ.
Từ ly chả được lời trăn trối...
Xác lạnh mà mi vẫn mở hờ!

ThanhHoà

 

HỢP HỌA:

 

THOÁT DỊCH COVID

(N. Đ. T.)

 

Cứ tưởng người đi lệ vãi khô

Nhìn theo khói toả bạc mầu sô

Nhà bên uất nghẹn dồn hơi hoải

Hẻm cụt sầu đau mãi khóc hờ 

Vũ Hán xa mù đang huỷ hoại 

Sài Đô tiếp cận đã làm ngơ

Hai mùa khuẩn nhiễm chưa đành đoạn

Bạn hỡi mừng nhau thoát hiểm chờ...

     Utah  18 - 8 - 2021

Cao Mỵ Nhân 

 

CŨNG HỌA:

 

HŨ CỐT TÀN TRO

 

( Ngũ độ thanh)

 

Thân đờ nhận hũ cốt tàn khô

 

Đẫm lệ vành tang tấm vải sô

 

Tiễn bố không đành câu tử biệt

 

Xa bà chẳng nỡ tiếng ai hờ

 

Người trao dạ xót…quay từ giã

 

Kẻ nhận lòng đau …cứ ngẫm ngơ

 

Lũ trẻ mồ côi đà lạc bước

 

Thành tâm gởi phận nẫu mong chờ

 

songquang 

( viết cho mùa đại dịch)

 

ĐỒNG HỌA:

 

THẢM CẢNH

Đơn côi ưởi đượi não sầu

Chìm trong ổ dịch tìm đâu lối về?...

 (N.Đ.T - Họa 4 vận)

 

Chửa vãn thương sầu dạ héo khô,

 

Khi nhìn cảnh ngộ trắng mầu sô!

 

Âu sầu thiếu phụ đờ rên...oải,

 

Đẫn đuột hài nhi lả khóc...hờ.

 

Trán vận vành tang hồn nẫu ưởi,

 

Lòng ôm hũ sứ lệ hoen mờ!

 

Đìu hiu ngõ vắng đời cô quạnh,

 

Tổ Quán vời trông hẫng đợi chờ!?

 

                             Đêm sâu

                            19-8-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM BUỒN

(N. Đ. T.)

 

Mi còn đẫm lệ mắt nào khô

Tiễn mẹ trên đầu bé dải sô

Lạnh lẽo bình tro hồn vất vưởng

Buồn tênh hũ cốt dạ ơ hờ.

Kinh cầu não nuột đêm sầu lắng

Mõ tụng u trầm nến ngẩn ngơ.

Khắc khoải niềm riêng lòng hụt hẫng

Ngày vui trở lại mãi mong chờ?

Mailoc

8-18-21

 

TIẾP HỌA:

CHỜ CHI?

(N.Đ.T.)

 

Bao ngày khóc mãi giọt đà khô!

Áo não thương người buộc vải sô!

Nghĩ chốn rời xa hoài mỏi mệt 

Về quê kết hợp chẳng ơ hờ

Hờn quan lặng lẽ tiền thâu tóm 

Giữ chức âm thầm dạng giả ngơ 

Cám cảnh buồn đau đừng nhẫn nhịn 

Thời cơ hãy nắm ngại chi chờ?

 

Như Thu

08/19/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét