Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

WORLD CUP (THƠ BÓNG ĐÁ )

NAM PHI 2010

Nam Phi sôi động tiếng tù và
Đại hội tranh hùng trái bóng da
Âu, Mỹ không khoan đòi thắng nữa
Á, Phi chẳng nhượng chịu thua a…
Một đường bóng đẹp rung góc lưới
Triệu trái tim hồng vỡ tiếng la
Tròn tháng say mê toàn thế giới
Đội nào liệu sẽ soán ngôi vua?

CAO BỒI GIÀ
Ngày Khai mạc World Cup 2010 11-6-2010

CHÂU Á TỰ HÀO

Châu á từ nay thỏa khát khao
Chơi banh, đá bóng, kém ai nào ?
Tây Âu khép lại niềm kiêu hãnh
Đông á mở toang nỗi tự hào
Nhật Bản đã làm Nga chết khiếp
Đại Hàn sém tiễn Mỹ go out
Trẻ con giờ đã thành Phù Đổng
Ăn hiếp được ư. cứ thử nào !

CAO BỒI GIÀ
2002

Bài này được đăng trên báo TUỔI TRẺ

1 comments:

  1. Hai bài thơ về Bóng đá chứng tỏ CBG cũng có máu đam mê nghệ thuật đá banh. Như hàng triệu triệu người khác trên toàn thế giới ngày đêm thao thức theo dõi mùa World Cup 2010, có lẽ tác giả cũng không bỏ sót một trận nào: ai thắng, ai thua...mọi tình tiết đều không thiếu. Tuy châu Á không giành được ngôi vị huy chương vàng, nhưng cũng đã thể hiện được sức mạnh của mình, khiến tác giả tự hào thốt lên:
    ....
    "Tây Âu khép lại niềm kiêu hãnh
    Đông á mở toang nỗi tự hào
    Nhật Bản đã làm Nga chết khiếp
    Đại Hàn sém tiễn Mỹ go out"
    ....
    Cám ơn CBG nhiều!
    Rất mến,
    CT

    Trả lờiXóa