Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

THẨM MỸ HẬN

Bịt mặt suốt ngày tấm khẩu trang
Tưởng rằng sợ SARS hóa ra không
Thấy bè thấy bạn sao xinh quá
Cũng sửa cũng xâm cố đẹp bằng
Ai vả mà môi sưng một đống
Không vầy sao mắt nhỏ hai hàng
Xin Trời trả lại dung nhan cũ
Chứ lẽ đâu dùng mãi khẩu trang!

CAO BỒI GIÀ
2002

1 comments:

  1. Bài thơ châm biếm đời thật hay và rất thời sự, vì thời buổi này các bà các cô đua nhau đi thẩm mỹ viện, kết quả như ý thì rất ít, còn đa số tiền mất tật mang, nên muốn trở lại được như cũ cũng thật khó, ông trời nhiều khi cũng đành bó tay:
    ....
    "Xin Trời trả lại dung nhan cũ
    Chứ lẽ đâu dùng mãi khẩu trang !"

    Cám ơn CBG nhé!

    Rất mến,
    CT

    Trả lờiXóa