Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

CHIỀU ĐẤT LẠ

Hoàng hôn nắng xế bóng nghiêng tây
Đơn độc mình ta lạc chốn này
Đất lạ cây xanh sao nhạt sắc
Trời quen ,mây xám ngỡ thêm dầy
Thân trai, ngơ ngác, hồn phiêu lạc
Em gái tươi duyên, má nắng hây
Vương vấn phút giây, tình đất lạ
Một chiều lữ khách há xa đây?

CAO BỒI GIÀ

1 comments:

  1. Bài thơ gợi lên cảnh sắc và tình người thật hài hòa. Cảnh chiều thinh lặng cô tịch, tình người xao xuyến lâng lâng:
    .............
    "Đất lạ cây xanh sao nhạt sắc
    Trời quen ,mây xám ngỡ thêm dầy
    Thân trai, ngơ ngác, hồn phiêu lạc
    Em gái cười duyên, má nắng hây"
    ........

    Thật là viên du lãng mạn! Cám ơn CBG nhiều!

    Rất mến,
    CT

    Trả lờiXóa