Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

GÓP VỐN

Bạn rủ họp nhau xướng họa thơ
Gầy bàn rôm rả : Món cầy tơ
“Hai Kều” lủng lẳng xâu đa nướng
“Bốn Mắt” toòng teng cặp Ích Ô (XO)
Cả bọn xem chừng gom đủ món
Riêng mình chẳng lẽ góp suông thơ
Xem nào còn thiếu vị chi nữa ?
Ừ nhỉ mình xin góp …đĩa mơ !!!!(*)

CAO BỒI GIÀ

1 comments:

  1. Bài thơ mang tính trào phúng vui nhộn. Họp nhau xướng họa ngâm thơ thì phải có món nhậu. Mỗi ngưòi mỗi món cũng thật xôm tụ, riêng CBG đơn sơ khiêm tốn chỉ xin góp đĩa lá mơ. Món cầy tơ không thể thiếu lá mơ, nên góp đĩa lá mơ thế mà lại hay, vừa rẻ tiền lại vừa hợp khẩu vị:
    ...
    "Xem nào còn thiếu vị chi nữa ?
    Ừ nhỉ mình xin góp …đĩa mơ !!!!(*)"

    Cám ơn CBG nhiều!

    Rất mến,
    CT

    Trả lờiXóa