Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

TRĂNG ĐÊMTHU

Vằng vặc trăng thu dãi ánh ngà
Cuội ngồi độc bóng gốc cây đa
Đoàn lân rước Nguyệt say lòng trẻ
Đôi lão trông Trăng thưởng vị trà
Ánh bạc nhuốm thơ hồn vạn vật
Tiết thu tô điệu dáng Hằng Nga
Đêm sâu thanh vắng hồn ai thức
Có thấy Hằng kia duyên dáng là…

CAO BỒI GIÀ

1 comments:

  1. Bài thơ là cả một bức tranh đẹp toát lên nét nhàn hạ và an vui của đêm trăng thu. Già trẻ đều có thú chơi riêng: đoàn trẻ say sưa rước lân đón chị Hằng, người già ngắm nguyệt bên chén trà...khiến cả chú cuội và chị Hằng đều dễ thương làm sao!
    ....
    Đêm sâu thanh vắng hồn ai thức
    Có thấy Hằng kia duyên dáng là…

    Cám ơn tác giả nhiều!

    Rất mến,
    CT

    Trả lờiXóa