Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

PHÁ CỖ TRĂNG RĂM

Bày trò phá cỗ, ngắm trông Giăng
Lại ngửa cổ lên ghẹo bóng Hằng
Dăm chén, tác phong tuồng ngất ngưởng
Vài ly, khẩu khí hóa lăng nhăng
Giơ tay gọi với luôn thằng Cuội
Cất giọng mời rơi cả chị Hằng
Hứng thú, đêm thu đàn phách gõ
Thả lòng tắm táp ánh trăng vàng !

CAO BỒI GIÀ

1 comments:

  1. Qua bài thơ này hình như Cao Bồi Già có vẻ say, không biết say vì men rượu hay say vì bóng dáng chị Hằng? Có lẽ do cả ai. Cũng nhờ vậy mà ý thơ bài này rất khí phách và mãn nguyện:

    "Giơ tay gọi với luôn thằng Cuội
    Cất giọng mời rơi cả chị Hằng
    Hứng thú, đêm thu đàn phách gõ
    Thả lòng tắm táp ánh trăng vàng !"
    ....
    Mãn nguyện là phải, vì được tắm thoải mái "ánh trăng vàng" của chị Hằng!

    Một bài thơ thật phóng khoáng! Cám ơn anh nhiều!

    Rất mến,
    CT

    Trả lờiXóa