Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

CẢNH TIÊN XƯA

Trơ gan nhật nguyệt biết bao thiên
Một thuở vàng son tựa ,cảnh tiên
Từng bắt thi nhân trào cảm hứng
Đã truyền khẩu thế dệt hư huyền
Oai nghi, hoành tráng qua bao thuở
Hoang phế, ngậm ngùi biết mấy niên
Mới biết sự đời dâu bể cả
Vui buồn tri kỷ lại hàn huyên

Cao bồi già

1 comments:

  1. Bài thơ nói lên sự thay đổi biến hóa của thiên nhiên đất trời, mà thế nhân thường gọi là cảnh bể dâu. Cảnh tiên đã một thời tươi xinh đẹp đẽ, uy nghi hoàng tráng, gợi hứng cho biết bao áng thơ văn trác tuyệt mà nay trở thành hoang phế, khiến thi nhân chạnh lòng mà than thở: "Hoang phế, ngậm ngùi biết mấy niên".
    Cám ơn CBG!
    CT

    Trả lờiXóa