Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

MƯA ĐẦU MÙA

Phất phơ gió chuyển mưa đầu mùa
Chút nắng chiều hôm vội trốn mưa
Thiếu nữ tay che, chân cuống quít
Mắt nâu mi chớp, nước đong đưa
Cơn mưa dứt hẳn, lòng bỗng tiếc
Người lạ xa rồi ,hồn vẫn khua
Gió thổi mưa về, người chẳng lại
Đầu mùa ai vẫn đón cơn mưa !

CAO BỒI GIÀ

1 comments:

  1. Bài thơ thật nhẹ nhàng lưu luyến. Kỷ niệm một bóng hình của cơn mưa đầu mùa ngày nào vẫn còn phảng phất tong tâm hồn tác giả mõi mùa mưa về, Mưa vẫn về, nước vẫn rơi và tuôn chảy, nhưng bóng dáng người xưa khồng hề nhạt phai:

    "Gió thổi mưa về, người chẳng lại
    Đầu mùa ai vẫn đón cơn mưa !"

    Cám ơn anh CBG nhé! Một hình ảnh thật đẹp!

    Rất mến,
    CT

    Trả lờiXóa