Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

ĐỔI NGHỀ-GIỮ NGHỀ (Cho BHĐX)

ĐỔI NGHỀ

Thử hỏi đời nay ai thích thơ
Xem ra chỉ có mấy anh khờ
Tài năng kiếm bạc hình như dở
Bản lĩnh xoay tiền chỉ có mơ
Cốt cách giang hồ nay vất xó
Mối tình phong nguyệt mãi cũng trơ
Bỏ văn học võ âu là phải
Chớ để cho đời nguýt với lơ.
NG. HUY VỤ
TẶNG Cao Bồi Già

BÀI HỌA :
GIỮ NGHỀ

Anh hỏi, tôi thưa: Anh thích thơ
Mà đâu ai nói chúng ta khờ
Văn chương lắm lúc vui tiên cảnh
Tiền của bao người vỡ giấc mơ
Bát cú cay xè xoa thói hợm
Thất ngôn sắc ngọt gọt trò trơ
Đòn văn dẻo thế hơn đòn võ
Làm đẹp cho đời, ai nguýt lơ ?
CAO BỒI GIÀ

1 comments:

  1. Anh NG. HUY VỤ và Cao Bồi Già mến,

    Hai bài thơ thật là hay, đối đáp rất cân xứng. Hai người có hai phong thái khác nhau. Anh Vũ có vẻ bi quan cho mấy ông thi sĩ, khi thấy bây giờ người ta đua nhau chạy theo cơm bánh gạo tiền:
    ..."Tài năng kiếm bạc hình như dở
    Bản lĩnh xoay tiền chỉ có mơ"...

    Còn CBG thì vẫn an vui tự tại:
    ...
    "Văn chương lắm lúc vui tiên cảnh
    Tiền của bao người vỡ giấc mơ"...

    Hai anh đều có lý cả, chi bằng có được cả hai thì lý tưởng biết mấy!

    Rất mến,
    CT

    Trả lờiXóa