Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

ĐƯỜNG THI QUÁN BẢY TUỔI...

SINH NHẬT ĐƯỜNG THI QUÁN LẦN 7

Thi Quán nhà ta tròn bảy năm
Hai trăm ngàn khách mến thương thăm
Tặng bao con chữ, vườn xanh thắm
Góp những vần thơ, quán rộn ràng
Cảm tạ thi bằng luôn sớm tối
Tri ân bạn đọc khắp xa gần
Mong rằng Quán Mỗ là nơi hẹn
Xướng họa giao lưu, chẳng ngại ngần…
CAO BỒI GIÀ
06-09-2017

BÀI HỌA:

MỪNG SINH NHẬT ĐƯỜNG THI QUÁN
 .
Những là ngấm nghé đã nhiều năm
Đưa đẩy tiền duyên được bữa thăm
Phách lạc,văn thơ nêm chật vựa
Hồn xiêu,ca phú nén đầy ràng
Quán thơ bình dị,đâu vời vợi
Hội bút thân thương lại gũi  gần
Vườn chủ hay bày điều mới lạ
Mở đường vẽ lối, chẳng tần ngần
Thanh Hòa

ĐỒNG HỌA:

CHÚC MỪNG THI QUÁN

Cổng vườn nhộn nhịp...sắp mười năm
Ông chủ hân hoan dạ rỡ ràng
Nhụy nõn xinh tươi lòng thấy quý
Hương thơm ngào ngạt khách ưa gần
May ghê bữa nọ nhờ liên lạc 
Vui quá bây chừ được viếng thăm 
Khúc khích hàn huyên...người ngưỡng mộ!
Anh em bốn biển mến vô ngần.
Như Thu

TIẾP HỌA:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT 
( Mừng Sinh nhật thứ bảy của Đường Thi Quán )

Thấm thoát ra đời ngót chục năm
Đường Thi Quán ấy lắm người thăm
Chủ nhân chào hỏi vui niềm nở
Thơ phú tham gia đẹp rỡ ràng
Xướng họa giao lưu trong lúc rỗi
Chuyện trò thăm hỏi những khi gần
Trò chơi chữ nghĩa rèn tâm trí
Một thú thanh tao mãi sáng ngần.
Sông Thu


HỢP HỌA:

TỰ BIẾT

Tui vào Thi Quán chỉ vài năm
Dẫu được bạn bè bằng hữu thăm
Chữ nghĩa bình dân còn đỡ đỡ
Văn chương bác học dốt ràng ràng
Những ai ngạo mạng luôn xa lánh
Các bậc cao minh chẳng dám gần
Bởi biết tài năng mình kém cỏi
Làm sao tránh khỏi ngại hay ngần ?
Thục Nguyên

CŨNG HỌA:

HẢO THI QUÁN

Thi quán Cao Bồi, dẫu mấy năm
Tao nhân mặc khách vẫn còn thăm
Câu thơ kết nghĩa, đầy ưu ái
Xướng hoạ giao lưu, mãi buộc ràng
Bạn hữu xa xôi, đâu có lạ
Non sông cách trở, cũng là gần
Bất cần tuổi tác, dù cao thấp
Kết nghĩa tri âm thật sướng ngần.
Người Nay

ĐỒNG HỌA:

CHÚC MỪNG ĐỆ THẤT CHU NIÊN

Lời mừng chủ quán có thêm năm
Gót lạ chân mòn tấp nập thăm
Xướng họa bài đăng đều thảy thảy
Văn xuôi truyện góp cũng ràng ràng
Người nơi Tổ Quốc vần luôn đẹp
Kẻ nẻo tha hương tứ vẫn gần
Cảm động Cao huynh tài lực hiến
Chăm thơ sớm tối chẳng tần ngần
Bửu Tùng

CÙNG HỌA:

TẶNG ĐƯỜNG THI QUÁN - CAO BỒI GIÀ.

Biết Quán Đường Thi đã mấy năm
Dâng trào hứng khởi, gắng vào thăm
Luật niêm khi ấy nghe mù tịt
Bằng trắc giờ đây tạm rõ ràng
Ơn lắm chủ trang đầy nhiệt huyết
Cảm thay thơ phú đẹp vô ngần
Nhân lần sinh nhật nay tròn bẩy
Mong Quán Đường Thi mãi mãi gần.
 070917.
Đoàn Đình Sáng.

TIẾP HỌA:

MỪNG THI QUÁN BẢY TUỔI

Vào Đường Thi quán khoảng ba năm
Tưởng bác Cao Bồi nên ghé thăm
Múa súng anh hùng …không ống ngắm…
Cỡi lưng chiến mã chẳng dây ràng…?
Chủ nhân thi quán vừa chào hỏi
Phong thái thư sinh lúc đến gần
Xin chúc vườn thơ nhiều khách viếng
Gặp nhau vui vẻ thật vô ngần !
THIÊN HẬU

HỢP HỌA:

CHÚC MỪNG...

Chẳng biết vào đây được mấy năm
Chỉ hay thi phú tựa dây ràng
Vườn thơ dạo bước... chân chưa mỏi
Đường quán giao du...ý đã gần
Thời sự- cười đời tâm sáng suốt
Luật niêm- chỉ bạn dạ trong ngần
Vài lời chúc phúc Cao hiền đệ
Ao ước mai này có dịp thăm !
Thy Lệ Trang

CŨNG HỌA:

SINH NHẬT ĐƯỜNG THI QUÁN

Chúc Quán Thi Đường được mấy năm
Thu này tròn bảy... bạn đua thăm            
Góp thơ gởi tặng lòng hưng phấn          
Gom chữ mời trao mặt rỡ ràng
Đất Á chung vui đầy nghĩa đậm
Trời Âu thăm hỏi vẹn tình gần
Ngôi vườn xướng hoạ bừng tươi thắm
Tao nhã sân chơi đẹp sáng ngần
Minh Thuý 


CŨNG MỪNG CHÚC:

Thi quán bước vào thứ tám năm
Trăm ngàn thi hữu mến yêu thăm
Tấm lòng hiếu khách ,mừng ông chủ
Từng đọc thơ hay , vẫn nhủ thầm !
Trần Như Tùng 

CHÚC MỪNG

Chúc mừng Thi Quán tuổi thêm năm
Tám bốn tháng rồi lắm bạn thăm
Xướng họa giao lưu tình rực thắm
Mông mênh nguyệt tỏa đẹp trăng rằm!
Lý Đức Quỳnh


KÍNH MỪNG 

Muốn thăm cách trở quá xa xăm 
Kính nể thi tài có tiếng tăm 
Xướng Hoạ chỉ bày , ơn nhớ lắm 
Phục tài thơ bút nhả như tằm 
Minh Thúy 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét