Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

HỮU DUYÊN ( Thể loại HÁT NÓI )

.      Mưỡu
Chữ duyên, chữ ngộ , chữ tài
Câu thơ , điệu nhạc cảm hoài tháng năm
Sang canh trở giấc hát thầm
Hồng hồng, tuyết tuyết gian nan lưu truyền
.       NÓI
Kẻ Bầu rượu thẩn thơ , thơ thẩn
Người túi thơ say cảm ngấm lời ca
Đồng thanh tương ứng , bạn cùng ta
Cảm chữ tài chao lòng mến mộ
HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
Hỏi ai gieo tuyệt tác réo muôn trùng
Dựng nên rõ lời khoan ,tiếng nhặt
Vẫn hàn huyên dầu không đối mặt
Cùng sẻ chia ngọt mật, buồn vui
Trăng đêm khuya vằng vặc lưng đồi
Cùng ngợi Nguyệt tinh khôi trong vắt
Như hai ta kỳ duyên Lạ thật
“Mưỡu “chẳng cần, “Hát nói “bắt ngay
Tri âm, tri kỷ tuyệt thay !
CAO BỒI GIÀ
08-08-2011


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét